Bật Mí Top 10+ những bài thơ đường luật [Đánh Giá Cao]

Ở bài chia sẻ lần trước, chúng mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm thơ lục bát. Và trong bài viết này hãy cùng chúng mình tìm hiểu về cách làm thơ thất ngôn bát cú và 50 bài thơ thất ngôn bát cú hay nhé!

Cách làm thơ thất ngôn bát cú

Thơ thất ngôn bát cú là gì?

Thơ thất ngôn bát cú là gì?
Thơ thất ngôn bát cú là gì?

Thất ngôn bát cú là thể loại thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, gieo vần ở chữ cuối trong các câu 1, 2, 4, 6, 8. Đây là một trong những thể thơ cơ bản của thơ Đường Luật và rất được các nhà thơ Việt Nam như Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Bà Huyện Thanh Quan,… ưa thích.

Xem thêm:

  • Cách làm thơ lục bát đơn giản và tổng hợp 50 bài thơ lục bát hay
  • Mẫu content quảng cáo hay

Luật thơ thất ngôn bát cú Đường luật

  • Số chữ, số câu hạn định: Một bài thơ thất ngôn bát cú có tổng cộng có 56 chữ , gồm 8 câu mỗi câu 7 chữ.
  • Luật bằng trắc: làm thơ thất ngôn bát cú phải theo quy luật bằng trắc rất chặt chẽ. Bài thơ sẽ theo luật thanh trắc, nếu chữ thứ 2 của câu đầu tiên trong bài thơ là thanh trắc. Tương tự, nếu là thanh bằng thì bài thơ theo luật bằng. Nếu bài thơ không tuân theo luật bằng trắc thì sẽ gọi là thất luật
Luật thơ thất ngôn bát cú Đường luật
Luật thơ thất ngôn bát cú Đường luật
  • Niêm: Chữ thứ 2 của câu thứ 2 trong bài thơ phải cùng nhóm thanh (bằng hoặc trắc) với chữ thứ 2 của câu thứ 3 và khác nhóm thanh với chữ thứ 2 của câu thứ 4. Niêm này cứ tiếp tục như vậy cho đến hết bài thơ. Và nếu trái luật sẽ được gọi là thất niêm.
  • Đối: Khi làm thơ thất ngôn bát cú phải nhớ rằng, các câu 3 – 4 và 5 – 6 đối với nhau từ ý đến từ và thanh theo từng cặp một. Đối phải bao gồm cả đối ý, đối từ và đối thanh.
  • Vần: Vần được gieo ở cuối các câu chẵn của bài thơ thất ngôn bát cú Đường Luật. Vần có 2 loại là chính vận (gồm những chữ có âm giống hệt nhau, chỉ khác phụ âm đầu và dấu giọng) và thông vận (gồm những chữ có âm tương tự nhau)
  • Nhịp điệu: Khi làm thơ thất ngôn bát cú bạn được ngắt nhịp ở chữ thứ 2 hoặc thứ 4 của câu.

Bố cục một bài thơ thất ngôn bát cú

Một bài thơ thất ngôn bát cú có 4 cặp câu tạo thành 4 phần: đề – thực – luận – kết:

  • Đề: gồm 2 câu đầu. Câu 1 mở bài được gọi là phá đề, còn câu 2 là thừa đề, bổ sung cho câu 1 để cùng nói lên đầu đề của bài .
  • Thực hay còn được gọi Trạng: 2 câu 3 và câu 4 dùng giải thích cho đầu bài
  • Luận: 2 câu 5 và câu 6 nói lên cảm xúc, ý kiến khen chê hay so sánh…
  • Kết: 2 câu cuối tóm ý nghĩa cả bài.

Tổng hợp 50 bài thơ thất ngôn bát cú hay

Thơ thất ngôn bát cú về hoàng hôn 1: CHIỀU MƠ

Hoàng hôn tắt nắng phủ sương mờ

Dõi mắt trông về dạ ngẩn ngơ

Rặng liễu bên hồ đang ủ rũ

Lục bình dưới nước bỗng chơ vơ

Muôn điều hạnh ngộ như dòng chảy

Một khúc rời xa tận bến bờ

Chữ mộng chung vai sầu quạnh quẽ

Hương lòng vẫn đọng tại chiều mơ.

Thơ thất ngôn bát cú về mưa 2: MƯA CHIỀU KỶ NIỆM

Thương người giã biệt một chiều mưa

Lệ đẫm khăn thêu lúc cuối mùa

Kỷ niệm mong hoài còn thổn thức

Duyên tình nhớ mãi vẫn đong đưa

Sương mờ lạnh lẽo chờ mây gọi

Khói nhạt hanh hao đợi gió lùa

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Mơ hồ tưởng lại chuyện ngày xưa…

Thơ thất ngôn bát cú về hoa 3: HOA MẮC CƠ

Hoa nở bên lề hứng giọt sương

Tên em Mắc Cỡ mọc trên đường

Nhẹ nhàng cánh mỏng ong không thích

Dịu ngọt đài mềm bướm chẳng thương

Tháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớ

Đêm dài gió thổi dạ hoài vương

Đem thân hiến trọn cho đời sống

Chữa bệnh yên lành khắp mọi phương…

Thơ thất ngôn bát cú về mùa thu 4: THU XƯA

Lá úa trên cây nhuộm sắc màu

Đôi ta rẽ hướng biết tìm đâu

Đìu hiu lối cũ câu duyên nợ

Khắc khoải đường xưa chữ mộng sầu

Tiếng hẹn ghi lòng sao vẫn tủi

Lời yêu tạc dạ mãi còn đau

Gom từng kỷ niệm vào hư ảo

Lặng ngắm thu về giọt lệ ngâu…

Thơ thất ngôn bát cú về hoa 5: LỤC BÌNH TRÔI

Thân em tắm gội giữa dòng sông

Một thuở lênh đênh đượm ngát nồng

Hoa tím bồng bềnh mùa nước nổi

Bèo xanh nghiêng ngã dưới cơn giông

Nghĩ thương buổi sớm còn chờ đón

Tủi kiếp ban chiều hết ngóng trông

Nắng táp mưa sa đời phận bạc

Lục Bình trôi mãi vẫn long đong

Thơ thất ngôn bát cú tình yêu 6: BẾN MƠ

Đi vào cõi mộng giữa vầng không

Cuộc sống bên ta thuở mặn nồng

Lối cũ thương hoài sầu quyến luyến

Đường xưa nhớ mãi tủi chờ mong

Đôi vần trổi dạ tình chưa thấu

Nét bút ngân hồn ái chẳng thông

Tóc bạc dần phai mờ bụi phủ

Sao đành bội bạc buổi tàn đông

Thơ thất ngôn bát cú về tình yêu 7: TRĂNG BUỒN

Ngắm ánh trăng trôi dạ rối bời

Vi vu gió thổi giữa lưng trời

Nâng ly rượu đắng tình ta cạn

Cụng chén men cay mộng rã rời

Sóng nước mong chờ còn nhạt nhẽo

Mây trời ngóng đợi lại sầu lơi

Thuyền xa vạn nẻo tình ly biệt

Lối cũ đâu rồi lệ chẳng vơi

Thơ thất ngôn bát cú về cha mẹ 8: NHỚ MẸ

Tìm dáng năm xưa bóng mẹ hiền

Vòng tay êm ái buổi truân chuyên

Âm thầm gạt lệ buồn muôn thuở

Khắc khoải dòng châu khóc vạn niên

Lặng lẽ gần con trong giấc điệp

Bồi hồi cạnh trẻ giữa cung tiên

Trần gian con chẳng tìm đâu thấy

Thương nhớ bên mồ mẹ ngủ yên

Thơ thất ngôn bát cú về tình yêu 9: DUYÊN PHẬN

Một nét đoan trang phận má hồng

Thuyền quyên lặng lẽ chốn cô phòng

Đìu hiu dạ đắm buồn trào sóng

Quạnh quẽ lòng vương tủi ngập lòng

Thuở ấy bên nhau ngàn ước vọng

Mùa đây cách biệt vạn niềm mong

Mơ màng tỉnh giấc hồn lay động

Số mệnh an bài kiếp đục trong

Thơ thất ngôn bát cú về tình yêu 10: MƯA VÀ NỖI NHỚ

Ngồi ôn kỷ niệm một chiều mưa

Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa

Vụn vỡ ân tình còn lạc mất

Đành cam chỉ thắm lại xa đưa

Cầu mong kẻ đợi tìm thuyền mộng

Nguyện ước người trông thấy bến xưa

Quạnh quẽ cô phòng buồn lặng lẽ

Bên song ngồi ngắm ánh trăng thưa…

Thơ thất ngôn bát cú về tình yêu 11: PHÔI PHAI

Về thăm chốn cũ đã xa vời

Mộng ước duyên xưa cách rã rời

Nhỏ giọt châu rơi buồn nhợt nhạt

Sa dòng lệ đổ tủi đôi nơi

Ân tình tỏ dạ còn không gặp

Níu giữ thay lời lại vọng khơi

Khẽ nhặt tàn phai tìm lối rẽ

Trong lòng nức nở chẳng nào ngơi…

Thơ thất ngôn bát cú về tình yêu 12: KHÚC SẦU

Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều

Ân dày nghĩa cả vẹn lời yêu

Ngày xưa khỏa bút thương dòng mực

Chốn cũ tràn nghiên nợ cảnh chiều

Gửi lại trên đồi mây sẵn kết

Trao về giữa ngõ nắng như thiêu

Cung sầu khúc chạnh buồn dang dở

Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều

Thơ thất ngôn bát cú 13: KHỔ THÂN (Hoàng Huy 05/2012)

Thơ Đường muốn họa khó gì đâu

Lắm lúc tìm câu muốn bể đầu

Bát cú niêm vần thông đối nghĩa

Lời thơ bảy chữ ý thâm sâu

Sao đời lắm chuyện trần ai thế

Để cỏi lòng thanh thản bớt sầu

Xướng họa làm chi mà mỏi mệt

Thà tôi hiểu ít… luật không cầu.

Thơ thất ngôn bát cú 14: BUỒN VIỄN XỨ (Hoàng Huy 06/2012)

Trăng rằm toả ánh.. sáng trời mơ

Nhật thực mờ che.. tối bến bờ

Sáo thổi lòng êm.. từng nốt bổng

Cung đàn dạ ấm.. đệm vần tơ

Buồn thương chốn cũ..non xanh biếc

Lệ nhớ quê xưa.. biển đục lờ

Xót dạ rồi chăng.. lời khó tả

Buồn lòng chỉ biết… hoạ trong thơ.

Thơ thất ngôn bát cú 15: NÉT THU (Hoàng Huy 07/2012)

Thu tàn trụi lá… nảy mầm sanh

Độ tiết xuân sang… lại ngập cành

Bướm lượn tung tăng… mưa nhỏ giọt

Rất hay:  Xem Ngay Top 22 những bài hát của quang lê [Đánh Giá Cao]

Chim bay lả lướt… nắng hơi hanh

Trông trời thổn thức… chàng thi sĩ

Ngắm đất bồn chồn… nữ học sinh

Vạn kiếp phù dung… thu lá rụng

Chờ xuân đổi sắc… mộng an lành.

Thơ thất ngôn bát cú 16: VỊNH CON CẨU(Hoàng Huy 05/2012)

Tạo hoá trời sanh cẩu thật hay

Nhà canh sáng tối trọn nguyên ngày

Chân dài, mũi thính dù xa dặm

Mõm rộng, tai nghe dẫu ngủ say

Chẳng biết cơm thừa mau xực tiếp

Không màng bã cặn lẹ ăn ngay

Trung thành bảo vệ người gia chủ

Quấn quýt bên người… giỡn, liếm tay.

Thơ thất ngôn bát cú 17: VỊNH CON CẨU(Hoàng Huy 05/2012)

Tình duyên khổ ải.. chắc ta thà

Lẻ bóng mình ên.. những tháng qua

Chẳng vợ chơi đùa.. cho sướng đã

Không con quậy khóc.. cực hay là

Tu thiền cửa Phật.. lòng mong toả

Dưỡng tánh nơi chùa.. dạ hiểu ra

Nợ kiếp hay không.. thì lẹ trả

Cầu duyên chẳng bạc… khổ thân mà.

Thơ thất ngôn bát cú 18: TỰ NHỦ (Hoàng Huy 05/2012)

Ba lăm chẳng phải thật là già

Độ tuổi như vầy rỏ nét pha

Tướng mạo dê xòm hay ghẹo gái

Thân mình lợn nọc khoái cua bà

Đêm dài bóp trán nằm suy nghĩ

Ngày ngắn rờ đầu đứng nhớ ba

Thuở nhỏ ông thường hay giảng dạy

Làm trai ngẩng mặt… gánh sơn hà.

Thơ thất ngôn bát cú 19: THÔI ĐỪNG (Hoàng Huy 05/2012)

Đừng nhớ làm chi.. chuyện mặn nồng

Thôi thì dứt khoát.. buổi chiều đông

Đừng kề má thắm.. chiều vương nắng

Thôi sát môi hồng.. tối nhẹ giông

Đừng oán ghen tuông.. đời mộng ảo

Thôi hờn trách móc.. cõi hư không

Đừng thương tiếc nuối.. làm chi nữa

Thôi ráng quên đi… níu tuổi hồng.

Thơ thất ngôn bát cú 20: KHÓ LƯỜNG (Hoàng Huy 05/2012)

Ngẫm nghĩ đêm hôm.. lúc trở về

Buồn thằng bạn cũ.. tánh hay mê

Ra đường gặp gái.. xài phung phí

Đến chỗ người quen.. giở lắm hề

Lúc bảnh đồ ngon.. thì mới chịu

Giờ nghèo món dở.. cũng không chê

Vầy mà thái độ.. luôn kiêu ngạo

Để mất tình thân… giữa bạn bè.

Thơ thất ngôn bát cú 21: HÁO SẮC (Hoàng Huy 05/2012)

Thằng nào gặp gái.. nói không ham

Đến chỗ đèn mờ..lộ cái tham

Vạn sự là do.. lòng háo sắc

Muôn điều cũng tại.. tánh tà dâm

Nhìn người gặp dáng.. không xem tánh

Vẽ cọp tô da.. chẳng vẽ tâm

Vợ bỏ theo trai.. vì quá giận

Buồn đời mấy thuở… hết si, sân

Thơ thất ngôn bát cú 22: GANH TỊ (Hoàng Huy 05/2012)

Đời này lắm kẻ..thích văn chương

Thấy giỏi ganh hờn.. chẳng biết thương

Viết lách suy tư..người nghệ sĩ

Xem thơ đố kỵ.. kẻ vô lương

Nhiều đêm ngẫu hứng.. bao vần đẹp

Lắm bửa ngây ngô.. mấy chữ nhường

Chẳng hiểu vì sao.. mà viết mãi

Thì thôi mặc kệ…cứ coi thường.

Thơ thất ngôn bát cú 23: NỊNH HÓT (Hoàng Huy 05/2012)

Khi yêu trái ấu.. cũng thành tròn

Ghét giận ghen hờn.. thật quá non

Chẳng ngại khi yêu.. dù cách trở

Rồi thì lúc giận.. cứ bon bon

Tình đời lắm xảo.. hay gian dối

Cuộc sống nhiều mưu.. hoặc trẻ con

Rủng rỉnh khoe khoang.. đồ mắc dịch

Không tiền nịnh hót… chạy lon ton.

Thơ thất ngôn bát cú 24: ANH TRAI ĐI CHỢ (Hoàng Huy 07/2012)

Buổi sáng hôm nào.. ghé chợ chơi

Anh trai trể hẹn..đứng ngoài trời

Nhìn tên bảng hiệu.. ngồi chồm hổm

Ngó cái băng rôn.. gập gối thôi

Khẽ liếc kề bên.. nàng áo khoác

Im trông sát cận.. chị quần rời

Cô nào cũng đẹp.. cùng duyên dáng

Khó quá anh ơi… phải chọn rồi.

Thơ thất ngôn bát cú 25: THƠ CON CÓC (Hoàng Huy 09/2012)

Đã trót mê thơ chẳng muốn rời

Trong đầu lảng vảng đọc không ngơi

Đêm nằm ngẫm nghĩ tìm thơ mới

Sáng đứng suy tư viết để đời

Kiếm vội vài câu vần lả lướt

Quơ liền mấy chữ kẻ đùa chơi

Thơ mình cóc nhái bài thơ dỏm

Bạn thích xem thơ… có dịp, mời.

Thơ thất ngôn bát cú 26: HOÀI NIỆM (Ngọc Liên)

Nước mát trong veo dợn bóng hình

Tìm đâu một thuở dáng em xinh

Bên nhau thệ ước tròn đôi lứa

Cách trở yêu thương vẹn chút tình

Những lúc âu sầu lòng phấn chấn

Nhiều khi vội vã dạ khang ninh

Lời trao nhạt nhẽo hoài mơ vọng

Kỷ niệm giăng đầy vẫn lặng thinh

Thơ thất ngôn bát cú 27: CHIỀU MƠ

Hoàng hôn tắt nắng phủ sương mờ

Dõi mắt trông về dạ ngẩn ngơ

Rặng liễu bên hồ đang ủ rũ

Lục bình dưới nước bỗng chơ vơ

Muôn điều hạnh ngộ như dòng chảy

Một khúc rời xa tận bến bờ

Chữ mộng chung vai sầu quạnh quẽ

Hương lòng vẫn đọng tại chiều mơ.

Thơ thất ngôn bát cú 28: KHÚC TƠ LÒNG

Thương người giã biệt một chiều mưa

Lệ đẫm khăn thêu lúc cuối mùa

Kỷ niệm mong hoài còn thổn thức

Duyên tình nhớ mãi vẫn đong đưa

Sương mờ lạnh lẽo chờ mây gọi

Khói nhạt hanh hao đợi gió lùa

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Mơ hồ tưởng lại chuyện ngày xưa…

Thơ thất ngôn bát cú 29: LẬN ĐẬN

Ngấn lệ bao ngày đã nhớ trông

Hồng phai vận kiếp mãi đục trong

Đêm dài vất vả tường thương cảm

Ngày ngắn gian truân hiểu xót lòng

Cạn chén men nồng mong gặp được

Thêm nhiều vị đắng thỏa chờ mong

Từng cơn gió thổi tràn nhung nhớ

Có biết chăng đây với nỗi lòng…

Thơ thất ngôn bát cú 30: VẮNG LẶNG

Lối vắng canh tàn đã lạnh tanh

Bao năm thoảng gió cuốn qua mành

Vườn xưa nguyện ước dù không vẹn

Nẻo cũ chờ mong dẫu chẳng thành

Trách cứ người đi hao tuổi trẻ

Phiền hà kẻ đợi phí xuân xanh

Thời gian bỏ mặc tình hờ hững

Hạnh phúc đâu còn dưới mái tranh

Thơ thất ngôn bát cú 31: CHUYẾN ĐÒ LỠ

Chân tình nghĩa nặng mộng tào khang

Nỡ để duyên xưa lắm phũ phàng

Nén giọt thương tràn sầu bến ngã

Đan niềm ước vọng ngóng đò ngang

Gom từng hạnh phúc còn dang dở

Nhặt những chua cay đã muộn màng

Tháng lại ngày qua như gió thoảng

Bao năm chịu lỡ chuyến trăng vàng…

Thơ thất ngôn bát cú 32: TÌNH XA

Dẫu biết yêu thương chẳng được rồi

Không cần nghĩ chuyện hẹn thề trôi

Bờ xưa nước chảy còn lay động

Nẻo vắng chuông ngân vẫn đổ hồi

Nhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệt

Âu sầu vạn thuở phút chia phôi

Duyên tình dệt nghĩa thành hư ảo

Một khúc tương tư mãi đứng ngồi

Thơ thất ngôn bát cú 33: KHÚC SẦU

Dẫu biết yêu thương chẳng được rồi

Không cần nghĩ chuyện hẹn thề trôi

Bờ xưa nước chảy còn lay động

Nẻo vắng chuông ngân vẫn đổ hồi

Nhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệt

Âu sầu vạn thuở phút chia phôi

Duyên tình dệt nghĩa thành hư ảo

Một khúc tương tư mãi đứng ngồi

Thơ thất ngôn bát cú 34: MỘT VÒNG NHỚ QUÊN

Cát bụi rồi đây cũng chốn nầy

Buồn buồn tự hỏi có gì say

Nhân duyên chỉ thắm lờn tơ nguyệt

Một kiếp trần ai mộng quá đầy

Quyến luyến làm chi tình chẳng tỏ

Mai này cũng hết có gì xây

Cô đơn quạnh vắng từ xa ấy

Bóng tối vây quanh đến bủa vây.

Thơ thất ngôn bát cú 35: TÌNH SẦU

Thuở ấy đôi ta cách biệt nhau

Đường mơ khắc khoải mối duyên đầu

Người chờ lạc lõng tình chưa thấu

Kẻ đợi bơ vơ ái đã nhàu

Gợi nhớ vòng tay muôn tiếng ước

Không quên kỷ niệm một lời cầu

Hương nồng nghĩa đượm giờ phai lạt

Tựa cửa bên song lệ thắm sầu

Thơ thất ngôn bát cú 36: HƯƠNG XƯA

Mây trôi gọi gió thổi về ngàn

Chợt tỉnh say nồng chịu vỡ tan

Ngấn lệ tuôn rơi vào cõi vắng

Tơ lòng lắng đọng giữa thời gian

Chiều buông tựa thuở hằng lưu luyến

Bóng đổ đôi bờ mãi chứa chan

Nhớ lại khi xưa tình dệt thắm

Nay đành phải lỡ phận hồng nhan

Thơ thất ngôn bát cú 37: MÙA ĐÔNG NƠI ẤY

Tựa cửa bên song gió lạnh tràn

Đông về tắt nắng giọt mưa chan

Chân đồi quạnh quẽ xa muôn nẻo

Đỉnh núi chênh vênh cách vạn ngàn

Mộng cố quên rồi khi nghĩa rã

Duyên đừng níu nữa lúc tình tan

Mờ tin cánh nhạn sầu cô lẻ

Héo hắt tim côi bóng đã tàn…

Thơ thất ngôn bát cú 38: CHIỀU NHỚ

Rất hay:  Rất Hay Top 20+ những loại máy rửa mặt tốt nhất hiện nay [Tuyệt Vời Nhất]

Hoàng hôn tím nhuộm cả mây trời

Lặng ngắm tà dương gió lả lơi

Giấc mộng vô tình buồn một cõi

Lời yêu mặn đắng giữ bên đời

Còn đâu dáng nhỏ tràn mi đọng

Vẫn thấy thân gầy đổ lệ rơi

Hạnh phúc dâng trào nay vụn vỡ

Đêm nằm thổn thức nỗi sầu khơi

Thơ thất ngôn bát cú 39: CHỈ MỘT MÌNH THÔI

Bóng ngã chiều buông vẫn chỗ ngồi

Chờ ai khoắc khoải một mình tôi

Rồi đây có thể thành bia đá

Để thấy người thương giữa núi đồi

Viễn cảnh mà thôi buồn lắm ấy

Bao thu nhánh lá khẽ khàng rơi

Miền thương giữ mãi lòng se lạnh

Chỉ một mình thôi dạ rối bời.

Thơ thất ngôn bát cú 40: ĐONG

Biết người đâu nhớ vẫn hoài mong

Bởi những niềm yêu ngập đáy lòng

Từng buổi biển chiều nghe sóng vỗ

Thêm từng đêm nguyệt thấy trời giông

Một thuở bên nhau rồi đôi ngã

Muôn kiếp từ ly mãi hiệp lòng.

Nên biết làm sao tình quá lớn

Bao giờ vơi được nỗi sầu đong.

Thơ thất ngôn bát cú 41: THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Thơ thất ngôn bát cú 42: CẢM XUÂN

Pháo đốt vui xuân rộn phố phường

Xuân về riêng cảm khách văn chương

Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy

Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương

Cành liễu đông tây cơn gió thổi

Con tằm sống thác sợi tơ vương

Xuân này biết có hơn xuân trước

Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

Thơ thất ngôn bát cú 43: THU ẨM

Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ?

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe

Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy

Độ năm ba chén đã say nhè.

Thơ thất ngôn bát cú 44: THU VỊNH

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.

Nước biếc trông như tầng khói phủ

Song thưa để mặc ánh trăng vào.

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,

Một tiếng trên không ngỗng nước nào ?

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Thơ thất ngôn bát cú 45: QUA ĐÈO NGANG

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen lá, đá chen hoa

Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Thơ thất ngôn bát cú 46: THƯƠNG VỢ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên, hai nợ, âu đành phận,

Năm nắng, mười mưa, dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:

Có chồng hờ hững cũng như không!

Thơ thất ngôn bát cú 47: NHỚ BẠN PHƯƠNG TRỜI

Ta nhớ người xa cách núi sông

Người xa, xa lắm, nhớ ta không?

Sao đang vui vẻ ra buồn bã!

Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!

Lúc nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng

Khi riêng riêng cả đến tình chung

Tương tư lọ phải là mưa gió

Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng.

Thơ thất ngôn bát cú 48: CẢM XUÂN

Pháo đốt vui xuân rộn phố phường

Xuân về riêng cảm khách văn chương

Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy

Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương

Cành liễu đông tây cơn gió thổi

Con tằm sống thác sợi tơ vương

Xuân này biết có hơn xuân trước

Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

Thơ thất ngôn bát cú 49: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây ta với ta.

Thơ thất ngôn bát cú 50: ĐÂY MÙA XUÂN TỚI

Đã hết ngày đông, nắng đẹp trời

Trong vườn bướm lượn với hoa tươi

Trên giàn thiên lý oanh đùa cợt

Dưới gốc mai già sáo ỷ ơi !

Thánh thiện đàn ngâm hòa điệu hát

Hồn nhiên gió thổi vọng môi cười

Tình xuân ấm áp như hơi thở

Nếu phải xa lòng nhớ chẳng vơi !

Hy vọng với những chia sẻ này bạn sẽ tự làm thơ thất ngôn bát cú hay và đúng luật. Chúc bạn thành công và đừng quên chia sẻ thành quả với chúng mình nhé!

Nguồn: Ngáo Content – Tổng hợp

Top 18 những bài thơ đường luật viết bởi Cosy

Thơ đường luật là gì? Luật được sử dụng trong thơ đường luật là gì?

  • Tác giả: sentayho.com.vn
  • Ngày đăng: 09/08/2022
  • Đánh giá: 4.66 (223 vote)
  • Tóm tắt: Tập thơ này gồm có 120 bài thơ được sáng tác bằng chữ Hán của rất nhiều nhà thơ tiêu biểu từ hoàng đế và các thành viên quý tộc, hoàng tộc cho đến những tăng lữ …
  • Nội Dung: Những bài có luật bằng là bài sử dụng thanh bằng trong chữ thứ hai của câu đầu tiên nếu chữ thứ 2 trong câu đầu tiên mà sử dụng thanh sắc thì được gọi là luật trắc. Chữ thứ 2 và chữ thứ 6 trong cùng một câu phải giống nhau về thanh điệu và đồng thời …

Bộ đề đọc hiểu: Thơ Đường luật – Ngữ văn 10, Cánh diều – Ngữ liệu ngoài SGK

  • Tác giả: dembuon.vn
  • Ngày đăng: 03/13/2023
  • Đánh giá: 4.54 (561 vote)
  • Tóm tắt: Bài 2 – Thơ Đường luật (SGK Ngữ văn 10 – Cánh diều), HS được tiếp cận các văn bản: Cảm xúc mùa thu – Đỗ Phủ, Tự tình bài 2 – Hồ Xuân Hương, …
  • Nội Dung: Những bài có luật bằng là bài sử dụng thanh bằng trong chữ thứ hai của câu đầu tiên nếu chữ thứ 2 trong câu đầu tiên mà sử dụng thanh sắc thì được gọi là luật trắc. Chữ thứ 2 và chữ thứ 6 trong cùng một câu phải giống nhau về thanh điệu và đồng thời …

Bộ sưu tập 46 thơ Đường – Thể thơ chất chứa nỗi lòng của bao thi sĩ

  • Tác giả: voh.com.vn
  • Ngày đăng: 04/13/2022
  • Đánh giá: 4.25 (299 vote)
  • Tóm tắt: 2. Những bài thơ Đường Trung Quốc hay nhất · 2.1 Thiếp bạc mệnh – tác giả Đỗ Thẩm Ngôn · 2.2 Nam hành biệt đệ – tác giả Vi Thừa Khánh · 2.3 Hồi …
  • Nội Dung: Rượu bầu thơ túi cứ an nhiên Thênh thang trời đất sống như tiên Kệ thằng danh lợi lòng không lụy Mặc đứa giàu sang dạ chẳng phiền Gối bóng trăng khuya vờn đỉnh núi Tựa làn gió nhạt thoảng bên hiên Thế gian một kiếp sầu ai oán Bốn cửa nhân sinh thỏa …

Trọn Bộ Những Bài Thơ Đường Luật Đặc Sắc Nhất

  • Tác giả: thuvientho.com
  • Ngày đăng: 02/08/2023
  • Đánh giá: 4.06 (420 vote)
  • Tóm tắt: 1 Chùm Bài Thơ Đường Luật Về Quê Hương · 2 QUÊ HƯƠNG · 3 HỎI LẠI QUÊ NHÀ · 4 THẾ THỜI, THỜI THẾ … · 5 BAO GIỜ TRỞ LẠI? · 6 GÓT PHIÊU BỒNG · 7 KHÔNG ĐỀ …
  • Nội Dung: Nhìn bóng trăng Thu nhớ cố hương Đường trần vạn ngả dẫn trăm đường Nhớ thời thơ ấu say mùi cốm Nhớ mối tình xưa ngập vấn vương Nhớ lòng vì biển triều dâng sóng Nhớ nỗi yêu quê dấu khói sương Trăng già cung Quảng ngàn năm tuổi Vẫn trẻ như lòng chiếu …

Những dạng thơ Đường Luật đặc biệt – Nguyệt Viên

  • Tác giả: nguyetvien.net
  • Ngày đăng: 12/30/2022
  • Đánh giá: 3.86 (558 vote)
  • Tóm tắt: HOẠ VẬN: Một người làm một bài xướng lên,một người nữa làm bài khác họa lại mà các vần trong bài họa phải theo y như các vần trong bài xướng,còn ý nghĩa …
  • Nội Dung: Nhìn bóng trăng Thu nhớ cố hương Đường trần vạn ngả dẫn trăm đường Nhớ thời thơ ấu say mùi cốm Nhớ mối tình xưa ngập vấn vương Nhớ lòng vì biển triều dâng sóng Nhớ nỗi yêu quê dấu khói sương Trăng già cung Quảng ngàn năm tuổi Vẫn trẻ như lòng chiếu …
Rất hay:  Rất Hay Top 26 xăm môi cần kiêng những gì [Hay Nhất]

Top những thơ Đường luật hay nhất bạn khó lòng bỏ lỡ

  • Tác giả: pgdtxthuanan.edu.vn
  • Ngày đăng: 05/27/2022
  • Đánh giá: 3.64 (549 vote)
  • Tóm tắt: Top những thơ Đường luật hay nhất bạn khó lòng bỏ lỡ · một vòng nhớ quên · tình sầu · hương xưa · mùa Đông nơi Ấy · chiều nhớ · chuyến Đò lỡ · nỗi nhớ …
  • Nội Dung: dẫu biết yêu thương chẳng được rồikhông cần nghĩ chuyện hẹn thề trôibờ xưa nước chảy còn lay độngnẻo vắng chuông ngân vẫn đổ hồinhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệtÂu sầu vạn thuở phút chia phôiduyên tình dệt nghĩa thành hư ảomột khúc tương tư mãi đứng …

Thơ nôm đường luật là gì ? 1 số bài thơ nôm đường luật

  • Tác giả: ttdccomplex.vn
  • Ngày đăng: 10/11/2022
  • Đánh giá: 3.58 (472 vote)
  • Tóm tắt: 1 số bài thơ nôm đường luật · 1. Câu cá mùa thu ( Nguyễn khuyến ). Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. · 2. Qua đèo ngang ( Bà Huyện …
  • Nội Dung: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,Là vàng trước gió khẽ đưa vèo.Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.Tựa gối buông cần lâu chẳng được,Cá đâu đớp động dưới chân …

THƠ ĐƯỜNG LUẬT – vanhoaviet.info

  • Tác giả: vanhoaviet.info
  • Ngày đăng: 12/06/2022
  • Đánh giá: 3.27 (491 vote)
  • Tóm tắt: · Thơ Đường Luật là các bài thơ được làm dựa theo niêm luật của thơ đời nhà Đường. Loại thơ này rất thịnh hành vào đời Nhà Đường, Trung Hoa (Sơ Đường: thế kỷ …
  • Nội Dung: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,Là vàng trước gió khẽ đưa vèo.Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.Tựa gối buông cần lâu chẳng được,Cá đâu đớp động dưới chân …

33 Những bài thơ thất ngôn bát cú đường luật hay nhất mới nhất

  • Tác giả: hcet.edu.vn
  • Ngày đăng: 05/22/2022
  • Đánh giá: 3.09 (480 vote)
  • Tóm tắt: Chẳng lợi danh chi lại hóa hay. nhung bai tho that ngon bat cu duong luat hay nhat 1 – Những bài thơ. 6. Cảm xuân (Tản Đà). Pháo đốt …
  • Nội Dung: Hoa nở bên lề hứng giọt sươngTên em Mắc Cỡmọc trên đườngNhẹ nhàng cánh mỏng ong không thíchDịu ngọt đài mềm bướm chẳng thươngTháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớĐêm dài gió thổi dạ hoài vươngĐem thân hiến trọn cho đời sốngChữa bệnh yên lành khắp mọi …

Những bài thơ thất ngôn bát cú đường luật hay nhất

  • Tác giả: vfo.vn
  • Ngày đăng: 05/08/2022
  • Đánh giá: 2.93 (197 vote)
  • Tóm tắt: Và bài viết này vforum sẽ đề cập về thơ thất ngôn bát cú đường luật. Thất ngôn bát cú cái tên có lẽ không xa lạ gì với đa số những người yêu …
  • Nội Dung: Hoa nở bên lề hứng giọt sươngTên em Mắc Cỡmọc trên đườngNhẹ nhàng cánh mỏng ong không thíchDịu ngọt đài mềm bướm chẳng thươngTháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớĐêm dài gió thổi dạ hoài vươngĐem thân hiến trọn cho đời sốngChữa bệnh yên lành khắp mọi …

Tuyển Tập Thơ Đường Luật Của Pham Doanh – Vườn thơ – TKaraoke

  • Tác giả: poem.tkaraoke.com
  • Ngày đăng: 12/27/2022
  • Đánh giá: 2.69 (153 vote)
  • Tóm tắt: Tuyển Tập Thơ Ðường luật. Mười năm tử biệt … Khuôn mặt hằn lên những chán chường. Hăm mâ’y năm rồi sầu viễn xứ … Bài hát đồng dao ru trẻ nhỏ
  • Nội Dung: Hoa nở bên lề hứng giọt sươngTên em Mắc Cỡmọc trên đườngNhẹ nhàng cánh mỏng ong không thíchDịu ngọt đài mềm bướm chẳng thươngTháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớĐêm dài gió thổi dạ hoài vươngĐem thân hiến trọn cho đời sốngChữa bệnh yên lành khắp mọi …

Chủ đề: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất

  • Tác giả: thivien.net
  • Ngày đăng: 11/01/2022
  • Đánh giá: 2.78 (68 vote)
  • Tóm tắt: Bầu chọn thơ · Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu (634 điểm) · Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch (554 điểm) · Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế (290 điểm) · Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo …
  • Nội Dung: Hoa nở bên lề hứng giọt sươngTên em Mắc Cỡmọc trên đườngNhẹ nhàng cánh mỏng ong không thíchDịu ngọt đài mềm bướm chẳng thươngTháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớĐêm dài gió thổi dạ hoài vươngĐem thân hiến trọn cho đời sốngChữa bệnh yên lành khắp mọi …

Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức thơ Đường luật qua một số bài thơ trung đại đã học.

  • Tác giả: tech12h.com
  • Ngày đăng: 12/30/2022
  • Đánh giá: 2.66 (59 vote)
  • Tóm tắt: Bài tham khảo 1 : PGS – TS Lã Nhâm Thìn từng nhận xét: “Thơ Nôm Đường luật là một trong những thể loại độc đáo và đạt được nhiều thành …
  • Nội Dung: Hoa nở bên lề hứng giọt sươngTên em Mắc Cỡmọc trên đườngNhẹ nhàng cánh mỏng ong không thíchDịu ngọt đài mềm bướm chẳng thươngTháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớĐêm dài gió thổi dạ hoài vươngĐem thân hiến trọn cho đời sốngChữa bệnh yên lành khắp mọi …

Chùm thơ thất ngôn bát cú Đường luật hay về tình yêu,quê hương

  • Tác giả: upanh123.com
  • Ngày đăng: 11/25/2022
  • Đánh giá: 2.47 (96 vote)
  • Tóm tắt: Cấu trúc bài thơ thất ngôn bát cú gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ. … Gửi đến các bạn chùm thơ thất ngôn bát cú Đường luật hay về tình yêu mới ra lò. Những lời …
  • Nội Dung: Thơ thất ngôn bát cú là loại cổ thi, xuất hiện sớm ở Trung Quốc. Đến đời nhà Đường (thế kỉ thứ VII) mới được các nhà thơ đặt quy định cụ thể, rõ ràng, kéo dài trong chế độ phong kiến. Thể thơ này có luật rất chặt chẽ. Cấu trúc bài thơ thất ngôn bát …

Trọn Bộ Những Bài Thơ Đường Luật Đặc Sắc Nhất

  • Tác giả: c1thule-bd.edu.vn
  • Ngày đăng: 01/14/2023
  • Đánh giá: 2.48 (154 vote)
  • Tóm tắt: Trọn Bộ Những Bài Thơ Đường Luật Đặc Sắc Nhất · Bài viết gần đây. How can technology help boost the hospitality and tourism industry? · Ai có quay về chốn cố …
  • Nội Dung: Thơ thất ngôn bát cú là loại cổ thi, xuất hiện sớm ở Trung Quốc. Đến đời nhà Đường (thế kỉ thứ VII) mới được các nhà thơ đặt quy định cụ thể, rõ ràng, kéo dài trong chế độ phong kiến. Thể thơ này có luật rất chặt chẽ. Cấu trúc bài thơ thất ngôn bát …

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI ĐỌC HIỂU THƠ ĐƯỜNG LUẬT

  • Tác giả: c3phucu.hungyen.edu.vn
  • Ngày đăng: 10/09/2022
  • Đánh giá: 2.31 (122 vote)
  • Tóm tắt: Thơ Đường luật đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình THPT với số lượng khá lớn. Do đó, đọc hiểu thơ Đường luật là một trong những nội …
  • Nội Dung: Để xác định chính xác chủ thể trữ tình, các em cần căn cứ vào những đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, tầng lớp trong xã hội,cuộc sống, quan niệm… Một số chủ thể trữ tình thường gặp trong thơ Đường luật như: nhà nho ẩn dật, nhà nho yêu nước, người phụ …

Hãy chia sẻ ấn tượng của bạn về đặc điểm hình thức cũng như nội dung của những bài thơ thuộc thể loại thơ Đường luật

  • Tác giả: toploigiai.vn
  • Ngày đăng: 11/12/2022
  • Đánh giá: 2.19 (198 vote)
  • Tóm tắt: Bạn đã được làm quen với một số bài thơ Đường luật trong sách giáo khoa Ngữ … về đặc điểm hình thức cũng như nội dung của những bài thơ thuộc thể loại này.
  • Nội Dung: Để xác định chính xác chủ thể trữ tình, các em cần căn cứ vào những đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, tầng lớp trong xã hội,cuộc sống, quan niệm… Một số chủ thể trữ tình thường gặp trong thơ Đường luật như: nhà nho ẩn dật, nhà nho yêu nước, người phụ …

CÁC BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT NỔI TIẾNG

  • Tác giả: tamkyrt.vn
  • Ngày đăng: 08/27/2022
  • Đánh giá: 2.11 (179 vote)
  • Tóm tắt: Thân em tắm gội giữa dòng sôngMột thuở lênh đênh đượm ngát nồngHoa tím bồng bềnh mùa nước nổiBèo xanh nghiêng ngã dưới cơn giôngNghĩ thương buổi …
  • Nội Dung: Năm gian nhà cỏ thấp le teNgõ tối đêm sâu đóm lập lòeLưng giậu phất phơ màu khói nhạtLàn ao lóng lánh bóng trăng loeDa trời ai nhuộm mà xanh ngắt ?Mắt lão không vầy cũng đỏ hoeRượu tiếng rằng hay, hay chả mấyĐộ năm ba chén đã say nhè.Xem thêm: Những …