Xem Ngay Top 23 những bài thơ về ngày 20 tháng 10 [Triệu View]

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 hằng năm – là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Luật Dương Gia xin gửi tới mọi người các bài thơ chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 thay lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô trên mọi miền Tổ quốc.

1. Bài thơ: Có một nghề như thế – Tác giả: Đinh Văn Nhã

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”!

Có một nghề rèn luyện cả đời người

Để mang lại sự tốt tươi cho thiên hạ

Có một nghề thật đớn đau nghiệt ngã

Để mang tặng cho Đời những Tài tử Giai nhân

Lặn lội cả đời nhả kén tơ ươm

Cho loài Người được khoác lụa vàng óng ả!

Có một nghề vượt bao khó khăn cao cả

Để rèn luyện cho Đời những nguồn lực vô biên

Có một nghề luôn đào tạo những “Tài, Hiền”

Cho đất nước được bình yên thịnh vượng!

Có một nghề luôn tạo niềm vui sướng

Cho bao người đạt sự nghiệp thăng hoa

Có một nghề từ sáng đến chiều tà

Dạy dỗ học trò miệt mài không ngơi nghỉ

Có một nghề ngay từ trong suy nghĩ

Nhận trách nhiệm với Đời,

Làm Thầy của cả những bâc Vĩ nhân!

Có một nghề cũng có lúc quên thân

Mang con chữ gieo vần nơi heo hút

Có một nghề bỏ tiền lương mua giấy bút

Dạy các em thơ xứ Mèo Vạc vùng cao

Xua nắng Hè Thu, cõng gió Đông vào

Thổi mát rượi những ngày Hè oi bức!

Có một nghề cứ mỗi khi thức giấc

Đã nghĩ nặng tình về thế hệ mai sau.

Nguyên khí Quốc Gia sẽ lắng đọng về đâu?

Khi Hiền Tài không được nuôi trồng chăm bón!

Ôi Trời Đất giao cho ngành ta trọng trách lớn

Nghiệp mênh mang mà chức sắc lại cỏn con!

Ta luôn ước mơ cho Đất nước được vuông tròn

Thoát địch họa và tai ương rình dập

Phải gắng xây một lâu đài vững chắc

Cho Tổ Quốc được yên vui, Đất nước được thái bình.

Cho Quê hương trong đó có mình

Được hưởng trọn quang vinh ấm no hạnh phúc!

Nghề Nhà Giáo được vinh danh tiến bước

Cùng mọi nghề xây mực thước cho đời

Cho Thiên hạ mãi mãi xanh tươi

Cho cuộc sống được đổi đời oanh liệt

Cho thế gian ai ai cũng nhận biết

Nghề Giáo là Thầy giúp đất nước được thăng hoa!

Xem thêm: Mẫu bài phát biểu của Giáo viên ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất

2. Bài thơ: Nhớ ơn thầy cô giáo – Tác giả: Phạm Châu Gian

Hình hài của mẹ cha cho

Làm người, khôn lớn còn do cô thầy.

Học hành có rễ đắng cay*

Cố gắng sau này, quả ngọt trên cây.

Bao nhiêu kiến thức, điều hay,

“ Không thầy chỉ bảo đố mày làm nên.”

Tiền nhân dạy thế chớ quên.

Thầy cô hôm sớm đưa “thuyền” qua sông

Mùa xuân cho đến mùa đông

Khó khăn vất vả thầy không quản gì.

Thời gian cũng sẽ qua đi

Nhiều người đỗ đạt rồi thì bay cao.

Dù ai bận rộn thế nào,

Xin dành tâm nghĩ công lao người thầy.

Nhân ngày Nhà giáo năm nay,

Đôi vần thơ nhỏ tặng thầy, thay hoa.

Xem thêm: Mẫu bài phát biểu 20/11 của lãnh đạo địa phương hay và ý nghĩa

3. Bài thơ: Cây đời – Tác giả: Xuân Chu

Cô mang những hạt Mưa chiều…

Cây Đời tươi mát khơi nguồn Biển Đông…

Cô ban những tia Nắng hồng…

Xóa tan Băng giá , Lũ Giông…ngập tràn…

Cô truyền Đạo lý Nhân văn…

Cây Đời mãi mãi ngàn năm tỏa cành…

Cô trao Trí tuệ , Văn minh…

Sáng soi những bước gập gềnh bốn phương…

Xin Cô ! Một thoáng cổng Trường !

Cho người Nghệ sĩ Giảng đường chụp nhanh…

Cô Gieo bụi Phấn rơi quanh…

Cho mầm Tri thức lớn nhanh với Người…

Cây Đời nẩy Lộc , đâm Chồi…

Hẹn mùa Quả ngọt cho Đời : Mai sau…

Yêu sao ! Cô giáo Nhân dân !

Trăm năm Tâm huyết TRỒNG NGƯỜI tặng Cô !…

Xem thêm: Mẫu kịch bản tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

4. Bài thơ: Cô lái đò thời 4.0 – Tác giả: Vũ Thị Thúy

Em là cô gái lái đò

Quanh năm lặn lội thân cò bên sông

Mặc cho sóng gió, bão dông

Vẫn chắc tay lái mà không nản lòng.

Em chỉ có một ước mong

Khách đi sẽ hiểu được lòng em đây

Sóng Covid ngày một dày

Em phải vất vả đêm ngày chèo thêm.

Hôm nào, biển lặng trời êm

Wi – Fi khỏe sóng thì em vui cười

Dù có chở bao nhiêu người

Vẫn không quản ngại, vẫn cười như ai.

Hôm nào mà sóng Wi – Fi

Sóng yếu, sóng ốm em nhoài người ra

Đò chẳng thể đi được xa

Cứ quanh quẩn mãi gọi là quay đơ

Mất công vật lộn hàng giờ

Mà chẳng sang được bến bờ yêu thương.

Thế đấy! Quý khách thập phương

Lái đò thời mới- đủ đường gian nan

Chỉ mong quý khách an toàn

Là em mãn nguyện hơn ngàn lời ca.

Xem thêm: Mẫu bài phát biểu của Hiệu trưởng nhân ngày 20/11 hay, ý nghĩa

5. Bài thơ: Niềm vui nghề dạy học – Tác giả: Lê Viết Quân

Thanh xuân đến tuổi xế chiều

Thầy cô lo lắng những điều ước mong.

Yêu nghề vốn sẵn trong lòng

Dù cho vất vả vẫn còn ước ao.

Càng yêu nghề trí càng cao

Niềm vui dạy học ước ao cả đời.

Sớm tối ươm mầm trồng người

Niềm vui hạnh phúc sáng ngời trong tim.

Hạnh phúc chẳng phải đi tìm

Hy sinh tất thảy, đắm chìm mê say.

Chăm lo ngày lại qua ngày

Giúp bao thế hệ đổi thay cuộc đời.

Thầy cô như sao sáng ngời

Chiếu soi, lan tỏa cho đời sáng trong.

Thầy cô giáo giỏi, tâm trong

Là người nhân hậu trong lòng trẻ thơ.

Cuộc đời như một giấc mơ

Yêu nghề, yêu trẻ từng giờ chăm lo.

Làm nghề được xã hội cho

Nghề cao quý nhất trong “kho” muôn nghề.

Xem thêm: Mẫu bài phát biểu của học sinh và phụ huynh học sinh ngày 20/11

6. Bài thơ: Nỗi niềm cô giáo bản – Tác giả: Trần Thị Hoa

Em là cô giáo miền xuôi,

Em lên miền ngược theo đuổi ước mơ.

Mơ làm giáo bản còn thơ,

Rồi sự thật chở ước mơ ngày này.

Trồng người như thể trồng cây,

Yêu nghề mến trẻ dỗ dạy hăng say.

Làm cô giáo bản thật hay,

Chủ nhật thầy lại cày ngay đến trường.

Vì trò biết mấy yêu thương,

Vượt đèo, vượt núi đoạn đường như mơ.

Dọc đường thầy vẫn làm thơ,

Đường dài khó mấy vẫn mơ rất gần.

Cố lên nhà giáo nhân dân,

Đồng bào, dân bản rất cần ở em.

Mùa đông bùn đất lấm lem,

Đi bộ đến bản nhá nhem mặt trời.

Lưng mang, vai vác vẫn tươi,

Tay chân tê mỏi, rã rời ai ơi.

Dừng chân, ngồi, lại ngã người,

Lấy sức đi tiếp cuộc đời ngày mai.

Đã theo nghề giáo có sai?

Nếu em chấp nhận yêu ai đời đời.

Nghề giáo tài đức tuyệt vời,

Trò ngoan, học giỏi muôn đời thầy vui.

Công lao phần nào an ủi,

Những điều thầy dạy bùi ngùi lắm thay.

Làm cô giáo bản thật hay

Soạn bài bằng chiếc đèn cày dầu thôi.

Thầy cô có thấy đơn côi?

Giữa miền thung lũng bồi hồi nhớ quê.

Người ta cuộc sống đuề huề

Thầy cô thú vị được về ngày xưa.

Thức ăn kho luộc nấu vừa,

Còn lại đem nướng cất chừa ngày sau.

Giờ nghỉ lên rẫy kiếm rau,

Thứ sáu rồi cũng đến mau hết tuần.

Thầy cô vội vã lượt lần

Nhanh chóng cho kịp quây quần ở quê.

Đường xa lỡ có vấn đề

Tối trời cướp giật bảo kê bất ngờ…

Đường về thầy vẫn làm thơ,

Nhà sàn, rừng núi lại mơ về trò.

Xem thêm: 38 Lời chúc Thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (tiếng Anh & tiếng Việt)

7. Bài thơ: Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 – Tác giả: Tuấn Vũ

Trò ơn trọng nghĩa Cô Thầy

Ươm mầm dạy bảo dựng xây nước nhà

Nhân ngày Nhà giáo phương xa

Em xin kính chúc thật là bình an

Dịch kia tuy có lan tràn

Vẫn luôn ghi nhớ gian nan Cô Thầy

Những ngày dìu dắt cầm tay

Dạy Em tập viết mỗi ngày lớn khôn

Ươm gieo hạt giống trường tồn

Là công dưỡng dục biết ơn Cô Thầy

Nhân ngày kỉ niệm hôm nay

Tháng Mười Một đến là ngày Hai Mươi

Tấm gương sáng mãi muôn đời

Em xin gửi tặng mấy lời cảm ơn

Mái trường yêu dấu xanh rờn

Bước chân quen thuộc mưa trơn thủa nào

Vui mừng hạnh phúc ước ao

Chúc Thầy Cô khỏe Em vào ghé thăm

Vầng dương sáng rọi trăng rằm

Công ơn dạy dỗ ngàn năm trường tồn.

Xem thêm: Ngày 20/11 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam?

Rất hay:  Xem Ngay Top 20+ những loại trái cây người tiểu đường không nên ăn [Hay Lắm Luôn]

8. Bài thơ: Khắc ghi – Tác giả: Nguyễn Thị Hường

Bồng bồng mẹ bế con sang

Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo

Muốn sang thì bắc Cầu Kiều

Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy”*

Lưu truyền ngàn vạn đời nay

Ca dao truyền miệng thuộc ngay trong lòng

Xuất xứ từ việc sang sông

Người xưa liên tưởng đến công ơn thầy

Sang sông phải có đò này

Người khôn học mấy lần thầy mới lên

Cầu Kiều – ý nói đẹp, bền

Muốn con học giỏi phải nên yêu thầy

Tấm gương thầy cô hàng ngày

Truyền dạy con trẻ tiến ngay lên người

Qua bao cấp học trong đời

Bấy nhiêu thầy giáo mới thời làm nên

Công thầy như nước dâng lên

Lấp đầy kiến thức, ở trên đời này

Ngày xưa cho đến ngày nay

Tôn sư, trọng đạo

Ơn thầy … khắc ghi

Xem thêm: Mẫu thư gửi thầy cô giáo nhân ngày 20/11 ý nghĩa, cảm động

9. Bài thơ: Yêu nghề – Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu

Tháng mười một ơi, nay đã về

Thương thầy cô giáo mãi đam mê

Vì yêu con trẻ đêm không ngủ

Gánh nặng non sông bởi chữ thề

Muốn được dân giầu yên nước mạnh

Bên đàn cháu nhỏ bước đồng hành

Ngày qua tóc bạc vì viên phấn

Tháng lại phai sương gắn nụ lành

Đã trãi bao mùa đông giá lạnh

Xuân đi hạ mãn vẫn cầm canh

Con thuyền trí thức đưa sang bến

Vượt thác qua eo trút cuối ghềnh

Thầy đưa mái chèo đò vững lái

Cô hướng niềm tin bến tương lai

Dìu dắt cháu con qua gian khổ

Vượt chặng đường dài đón nắng mai

Biết mấy công lao thầy cô dưỡng

Trí tuệ vươn xa vượt núi ngàn

Xây nền hạnh phúc non sông thịnh

Gắn kết tình yêu vượng nước nhà

Tháng mười một về viết khúc ca

Chúc mừng nhà giáo tặng cờ hoa

Vì bao nghĩa đẹp tình thương trẻ

Như dòng sông chở nặng phù sa

Xem thêm: Ngày 20/11 có tổ chức kỷ niệm không? Có được nghỉ học không?

10. Bài thơ: Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – Tác giả: Quy Huynh

Hạ đi cũng đã nhiều mùa.

Bóng dáng thầy cô ngày xưa còn vương.

Thầy mang chất xám đời thường.

Dạy bao thế hệ bên trường thân yêu.

Dù cho sóng gió sớm chiều.

Thầy vẫn an tâm dạy điều lễ nghi.

Từng câu chân lý thiện ý.

Chúng em luôn mãi khắc ghi một thời.

Thầy như đoá hoa xinh tươi.

Chuyên chở kiến thức dâng đời thêm xanh.

Cả đời tâm huyết thầy dành.

Dạy bao trò giỏi công thành danh toại.

Ngày đêm giáo án miệt mài.

Khơi dòng tri thức sáng mãi ngàn năm.

Thầy mang nét đẹp từ tâm.

Lan toả hương thơm tươi thắm dâng đời.

Nhiều trò tương lai sáng ngời.

Cảm ơn thầy cô cả đời cống hiến.

Sự nghiệp trồng người vinh hiển.

Chẳng ngại gian nan đã quên thân mình.

Cho ngành giáo dục nghĩa tình.

Tô đẹp Việt Nam quang vinh ngời sáng.

Mừng ngày Nhà Giáo đã sang.

Chúng em tri ân lời vàng mến thương.

Xem thêm: Các câu đố vui ngày 20/11 về thầy cô và mái trường hay nhất

11. Bài thơ: Niềm vui của Thầy cô – Tác giả: Vân Lê

Thầy Cô giờ tóc đã điểm màu sương

Mừng vui lắm yêu thương bao Trò cũ

Đã thành đạt trong công việc đầy đủ

Nhớ đến ngày…bè bạn rủ về thăm

Chuyến đò xưa Thầy Cô tựa thân tằm

Chẳng quản ngại bao năm trên bục giảng

Trò phá quậy… muốn ngày mai tươi sáng

Lời khuyên răn hãy ráng học thành tài

Cảm ơn Trò đã có hướng tương lai

Đầy nghị lực vươn vai trong cuộc sống

Đã tâm huyết vượt qua từng cánh cổng

Để hôm nay nhiều cống hiến cho đời

Vẫn âm thầm tràn cảm xúc đầy vơi

Lòng luôn nhớ Thầy trao lời thân thiện

Chúc tốt đẹp con đường em bước tiến

Tới mai sau luôn hãnh diện muôn người

Vui nào bằng những gương sáng rạng tươi

Vẫn niềm nở như nụ cười thuở ấy

Chẳng hoài phí công lao người đã dậy

Biết trau dồi kiến thức ấy trong tâm.

Xem thêm: Lời chúc 20/11 thầy cô – Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

12. Bài thơ: Thầy tôi – Tác giả: Mua Bui

Bao năm dầu dãi nắng mưa

Con đò trí thức Thầy đưa bao người

Mái chèo khua cả nụ cười

Rời xa bến nước người ơi có buồn

Những ngày trời đổ mưa tuôn

Thầy có vất vả vẫn luôn gánh gồng

Ơn người xây đắp ươm trồng

Cho con tất cả tấm lòng mến thương

Dặm dài theo bước muôn phương

Tóc Thầy bạc trắng hơi sương từng ngày

Đi cùng con chữ hôm nay

Kính yêu xin tặng người Thầy thanh cao

Bảng đen phấn trắng ngày nào

Tấm lòng nhân hậu mà sao nghĩa tình

Thương trò áo trắng tươi xinh

Đứng trên bục giảng bóng hình Thầy Cô

Đêm đông trăn trở âu lo

Ước mơ một thuở học trò tuổi thơ

Đò đầy gánh những mong chờ

Theo ta năm tháng bến bờ tương lai

Sương rơi thấm ướt bờ vai

Một đời tận tuỵ trí tài hiền nhân

Hoa thơm đua nở mừng xuân

Trong từng nét chữ chuyên truân trồng người

13. Bài thơ: Nhớ ơn – Tác giả: Vũ Xuân Hòe

Truyền thống Việt Nam tự NGÀN ĐỜI

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO đó bạn ơi

SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI luôn CAO CẢ

Ươm mầm cho đời mãi xanh tươi

Bố mẹ cho hình hài sự sống

THÀY CÔ DẠY tri thức LÀM NGƯỜI

MÃI MÃI GHI TÂM công đức ấy

Cha Mẹ Thày không lúc nào vơi.

14. Bài thơ: Về trường cũ – Tác giả: Vũ Xuân Hòe

Tôi về thăm trường cũ

Học sinh chạy ùa ra

Cứ ríu ra ríu rít

Rộn ràng như chim ca.

Ôi sao mà yêu thế

Bao cảm xúc ùa về

Con tim càng rạo rực

Khiến lòng vui tràn trề.

Nhớ ngày xưa lên lớp

Viên phấn cầm trên tay

Bảng đen từng con chữ

In dấu vẫn còn đây.

Học trò nghe chăm chú

Như nuốt từng lời thày

Vừa nghe vừa ghi chép

Trang vở mới đong đầy

Tóc thày giờ bạc trắng

Cây bàng lá đỏ hoe

Sân trường còn hơi ấm

Bàn chân thày đi về

Từ nơi này tung cánh

Bao đàn chim bay đi

Vẫn đọng trong trí nhớ

Về mái trường Kim Thi.

15. Bài thơ: Nhớ công Thầy cô – Tác giả: Nguyễn Văn Nhuần

TRUYỀN trò trí đức tâm bình

CON ơi hãy trọng nghĩa tình thầy cô

LẼ thường đạo học tôn thờ

SỐNG trong trời đất mộng mơ vẫn thường

Ở ăn nền nếp kỷ cương

ĐỜI người kiên nhẫn khiêm nhường gặp hên

KÍNH trên nhường dưới tục truyền

CHA sinh mẹ dưỡng chớ quên ghi lòng

THƯƠNG người vất vả long đong

MẸ khuyên chia sẻ tình nồng khó phai

NGHE và ngẫm cả hai tai

LỜI thánh nhân dạy có sai bao giờ

THẦY chăm trò tự tuổi thơ

CÔ gieo mầm những giấc mơ tuyệt vời

TRUYỀN CON LẼ SỐNG Ở ĐỜI

KÍNH CHA THƯƠNG MẸ NGHE LỜI THẦY CÔ

16. Bài thơ: Mừng ngày 20/11 – Tác giả: Ngọc Lan (Sông Kinh Thầy)

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Gửi tặng tất cả Thầy cô mọi miền.

Thầy cô như một mẹ hiền.

Bao la soi sáng hồn nhiên suốt đời.

Ngành giáo tôn vinh tuyệt vời.

Đứng lên bục giảng cho đời mê say.

Cầm cây bút phấn trên tay.

Dạy cho con cháu hăng say học hành.

Bao giờ con cháu thành danh.

Là ngành giáo chức đạt thành hôm nay.

Ơn cha nghĩa mẹ công dày.

Trước là cha mẹ sau Thầy và cô.

Thày cô rèn chữ em tô.

Vinh quang đất nước để tô điểm vàng.

Tự hào đất nước vẻ vang.

Phong cảnh hữu tình lên trang tiến tới.

Đất nước ta được đổi mới.

Công ơn Thầy cô phơi phới niềm vui.

Thầy cô tiến tới không lùi.

Chăm no dậy dỗ là vui mỗi ngày.

Cảm ơn nhà giáo đong đầy

Có công dậy dỗ ngày nay thành tài.

Mầm xanh đất nước tương lai.

Luôn được xanh tốt ban mai tháng ngày.

Em là con gái Sông Thầy.

Sông mang tên họ Thầy từ đâu.

Giờ đây em mới hiểu sâu

Thầy cô dậy dỗ trước sau lên người.

Đem bao kiến thức nụ cười.

Xây dựng đất nước mọi người mừng vui.

17. Bài thơ: Ân nghĩa Thầy trò – Tác giả: Trần Văn Tư

Bao năm bươn chải ngược xuôi

Ân thầy cô giáo đâu nguôi khi nào …

Nhớ … vào lớp, đứng nghiêm chào …

Bảng đen, phấn trắng thầy trao nhân, tình.

Cả đời thầy, quý học sinh

Từng giờ chỉ bảo, tận tình chẳng ngơi

Giúp trò tường tận, trí khơi …

Mong trò khi bước vào đời vững chân.

Thầy trao câu, chữ chứa NHÂN

Lời thầy tình nghĩa, ân cần khai TÂM

Tạo ra “sản phẩm” xứng tầm

Trò vào cuộc sống có tâm, có tài.

Bàn tay ngón ngắn, ngón dài

Mỗi trò một việc với tài khác nhau

Vào việc chữ nhân làm đầu

Rất hay:  Rất Hay Top 23 những câu nói về sức khỏe [Hay Lắm Luôn]

Chữ tình, chữ nghĩa ứng đâu … cũng tròn.

Để thầy cô khỏi héo hon

Vì trò ta chẳng được còn như xưa.

Việc tâm đức trò xin thưa

Các trò kết lại dư thừa đài hoa.

Dâng thầy cô giáo làm quà

20/11 thay hoa đẹp đời

Thầy cô ánh mắt sáng ngời

Thấy trò đã trở thành người ta mong!

18. Bài thơ: Nặng nghĩa Thầy cô – Tác giả: Minh Thi

Mơ ước tuổi trẻ sẻ rạng vinh

Đêm ngày đèn sách cố nhiệt tình

Rạng rỡ công danh bền sự ngiệp

Doanh Nhân thành đạt Nước phồn vinh

Thầy Cô ân nghĩa thật nặng tình

Ơn ghi, tạc dạ lòng luôn nhớ

Vần thơ, lời chúc… tình trao gởi

Mừng Ngày Nhà Giáo ! Thắm tình trao

“Ăn quả nhớ kẻ trông cây” (1)

Ơn Thấy Cô nhớ ! Lòng này khắc ghi

Bến bờ tri thức em về…

Công ơn trời biển tạc ghi ! Suốt Đời..

19. Bài thơ: Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tri ân viết về một nghề cao cả

Bao tháng ngày vất vả uốn mầm xanh

Dạy trẻ thơ tựa búp lá trên cành

Vươn trồi biếc lớn nhanh đầy hoài bão

Từng con chữ chưa tròn vành sắc sảo

Xin chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Những người đang tận tụy với làm việc

Dệt kiến thức cho tuổi trẻ mai sau

Trò non nớt thầy ôn hòa bảo nhẹ

Cô động viên hãy vui vẻ lên nào

Từ mái trường chắp đôi cánh bay cao

Nhiều thế hệ tỏa ánh hào lộng lẫy

Lời khuyên nhủ điệu đà yêu đến vậy

Dạy cho đời nhận thấy được đúng sai

Như hành trang vững bước quãng đường dài

Thật sâu đậm một mai còn lưu giữ

Nghề trân quý thanh cao điều danh dự

Từ ngàn xưa trang sử mãi sau này

Xin chúc mừng ngày nhà giáo hôm nay

Lời thành kính cô thầy luôn mạnh khỏe

20. Bài thơ: Biết ơn Thầy cô – Tác giả: Bùi Thị Hương Bưởi

Em về thăm mái trường xưa

Hàng cây phượng vỹ nắng mưa khoe màu

Dù đi bất cứ nơi đâu

Nhớ bao kỷ niệm đánh cầu, nhảy dây

Cùng những tình cảm đong đầy

Nên em mới có được ngày hôm nay

Tỏ lòng kính trọng cô thày

Chúc mừng ngày lễ tỏ bày biết ơn

Nhớ lại kỷ niệm xa hơn

Sáu chục năm trước cứ vờn trong ta

Giặc mỹ đánh phá nước nhà

Trường học sơ tán …cơm là độn my (mỳ)

Thày cô chẳng ngại ngùng chi

Vẫn truyền kiến thức chỉ vì học sinh

Nhiều thày cô đã quên mình

Vượt lên tất cả hy sinh về mình .

Còn nhiều thày giáo thương binh

Xung phong ra trận hy sinh chiến trường…

Còn thày, cô ở hậu phương

Truyền kiến thức giỏi vì tương lai mà .

Dạy em học nói,múa ca

Luyện tài rèn đức cho ta nên người

Thày cô luôn mỉm miệng cười

Thấy các con đã thành người ích dân

Thày cô chỉ dạy ân cần

Đưa đàn con nhỏ vượt ngần sóng xô

Lái thuyền kiến thức tới bờ …

Ơn thày, em đã cập bờ vinh quang

Top 23 những bài thơ về ngày 20 tháng 10 viết bởi Cosy

Thơ 20/10 Hay Nhất ❤️️95+ Bài Thơ Chúc Ngày Phụ Nữ Việt Nam

  • Tác giả: thohay.vn
  • Ngày đăng: 09/16/2022
  • Đánh giá: 4.67 (284 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ hay nhất về ngày 20/10 sẽ được chúng tôi cập nhật phía bên dưới. … Chúng tôi tổng hợp được một số câu thơ chúc lễ 20 tháng 10 siêu ý nghĩa.
  • Nội Dung: Phụ Nữ là những loài hoaTỏa hương thơm ngát vang xa đất trờiPhụ Nữ là lúc thảnh thơiThấy thương thấy nhớ như lời mẹ ruPhụ Nữ như gió mùa thuMát thoang thoảng nhẹ như ru câu hòPhụ Nữ là những lúc loChồng con, cơm nước, đố cho ai bằng!Ngẫm suy mới dám …

Những bài thơ chúc mừng 20/10 hay nhất

  • Tác giả: baogiaothong.vn
  • Ngày đăng: 01/22/2023
  • Đánh giá: 4.45 (349 vote)
  • Tóm tắt: Ngày 20/10: Những bài thơ hay là món quà ý nghĩa đối với một nửa thế giới nhân dịp này.
  • Nội Dung: Mẹ là tiếng hát câu thơRu con vào những giấc mơ tuyệt vờiDu dương hai tiếng à ơiĐong đưa con ngủ, suốt đời không quênMỗi ngày con lớn khôn lênTrong vòng tay mẹ êm đềm thiết thaMẹ là tổ ấm mái nhàTình thương, cao cả, bao la, dạt dàoLời mẹ dạy bảo …

NHỮNG BÀI THƠ HAY VÀ Ý NGHĨA VỀ NGÀY 20/10

  • Tác giả: thtanthai.daitu.edu.vn
  • Ngày đăng: 07/19/2022
  • Đánh giá: 4.19 (449 vote)
  • Tóm tắt: Bài Thơ 20/10 Tặng Cô GiáoHôm nay dưới mái trường nàyTrong tháng mười đó, có ngày hai mươiCác cô duyên dáng xinh tươiDiện áo dài đẹp miệng …
  • Nội Dung: Mẹ là tiếng hát câu thơRu con vào những giấc mơ tuyệt vờiDu dương hai tiếng à ơiĐong đưa con ngủ, suốt đời không quênMỗi ngày con lớn khôn lênTrong vòng tay mẹ êm đềm thiết thaMẹ là tổ ấm mái nhàTình thương, cao cả, bao la, dạt dàoLời mẹ dạy bảo …

Thơ chúc 20/10 chọn lọc hay nhất cho bé tặng mẹ và cô

  • Tác giả: learn.pops.vn
  • Ngày đăng: 03/24/2023
  • Đánh giá: 4.07 (600 vote)
  • Tóm tắt: Bài thơ về ngày phụ nữ việt nam 20/10: QUÀ 20/10 CHO MẸ. “Tháng mười trời vẫn trong xanh. Ai đem nỗi nhớ giăng mành chốn quê. Thu còn lưu luyến …
  • Nội Dung: Những câu thơ được viết nắn nót trong một tấm thiệp handmade sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa dành tặng cô giáo kính yêu của bạn trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 sắp tới. Bé cũng có thể dùng những bài thơ hay về 20 10 tặng cô giáo dưới đây để thay …

Top những bài thơ 20/10 ý nghĩa, sâu sắc được chị em tâm đắc nhất

  • Tác giả: thpttranhungdao.edu.vn
  • Ngày đăng: 10/06/2022
  • Đánh giá: 3.9 (543 vote)
  • Tóm tắt: Bạn cũng có thể dùng những bài thơ về thầy cô giáo này để thay cho lời chúc mừng ngày 20 tháng 10. Bài thơ: Người Mẹ Thứ 2. Con thả hồn mênh …
  • Nội Dung: Những bài thơ chế lạ mắt và vui nhộn nhưng lại mang ý nghĩa to lớn giúp cánh mày râu trình bày tình cảm, sự mến thương, trân trọng của mình với chị em phụ nữ. Đây chính là những món quà ý thức mang lại tiếng cười cho chị em nhân dịp ngày phụ nữ Việt …

Thơ tặng vợ và người yêu, bạn gái 20/10 hay

  • Tác giả: loichuchaynhat.com
  • Ngày đăng: 05/17/2022
  • Đánh giá: 3.73 (315 vote)
  • Tóm tắt: Ngày vui Phụ nữ tự hào là em. Bài thơ 3. Nhân ngày hai mươi tháng mười.
  • Nội Dung: Vợ là mẹ các con ta Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân Vợ là tổng hợp: bạn thân, Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền… Vợ là ngân khố, kho tiền Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra Vợ là biển cả bao la Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà. Vợ là âm …

Tổng hợp thơ ngày 20/10 ý nghĩa, hài hước nhất

  • Tác giả: infonet.vietnamnet.vn
  • Ngày đăng: 11/10/2022
  • Đánh giá: 3.55 (267 vote)
  • Tóm tắt: 1. Nắng hoàng hôn ai nung mà đỏ. Thương em rồi có bỏ được đâu · 2. Chúc các chị em: ‘Vui như chim sẻ · 3. 20/10 Chúc chị em ta: · 4. Dù thất bại …
  • Nội Dung: Vợ là mẹ các con ta Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân Vợ là tổng hợp: bạn thân, Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền… Vợ là ngân khố, kho tiền Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra Vợ là biển cả bao la Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà. Vợ là âm …

Thơ 20/10 ngắn hay tặng Mẹ, Vợ, Cô giáo

  • Tác giả: 9mobi.vn
  • Ngày đăng: 12/16/2022
  • Đánh giá: 3.28 (221 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ ngắn chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 dưới đây sẽ mang đến nhiều gợi ý … Thơ ngắn về 20/10: Noi gương của mẹ, tác giả Huỳnh Thanh Thảo.
  • Nội Dung: Ngày 20/10 sắp tới rồi. Nếu còn đang phân vân không biết nên tặng gì cho “người ấy” thì hãy sử dụng những lời chúc 20/10 ngắn gọn cùng với các bài thơ 20-10 tặng crush, người yêu hài hước, đáng yêu, chất chứa yêu thương dưới đây nhé. Với những quan …

Thơ Tình 20 Tháng 10 Hay❤️ Thơ Chúc 20/10 Cho Người Yêu

  • Tác giả: scr.vn
  • Ngày đăng: 10/14/2022
  • Đánh giá: 3.12 (383 vote)
  • Tóm tắt: Lưu ngay Những Bài Thơ Tình 20 Tháng 10 Hay Nhất để tặng người yêu nhé. thơ tình 20.10 hay. Bài Thơ Tình 20 Tháng 10 Hay. Đến ngày …
  • Nội Dung: Vô tình anh gặp emRồi vô tình thương nhớĐời vô tình nghiệt ngãNên chúng mình yêu nhauVô tình nói một câuThế là em hờn dỗiVô tình anh không nóiNên đôi mình xa nhauChẳng ai hiểu vì đâuĐường đời chia hai ngảChẳng ai có lỗi cảChỉ vô tình mà thôiVô tình …

Những bài thơ hay về ngày 20/10 tặng cô giáo

  • Tác giả: truongthinh.info
  • Ngày đăng: 04/28/2022
  • Đánh giá: 2.94 (92 vote)
  • Tóm tắt: 【Bài Viết】1⃣➤ Những bài thơ hay về ngày 20/10 tặng cô giáo ⭐_⭐_⭐ Tại … 20 10, tho ve ngay 20 10, thơ chúc mừng 20 10, thơ 20 tháng 10, thơ về 20 …
  • Nội Dung: Ngày 20/10 chắc chắn không thể thiếu đi những món quà, những bông hoa và những tấm thiệp chúc mừng để thân tặng cô giáo kính yêu. Thay cho lời chúc, bạn hoàn toàn có thể viết lên thiệp những bài thơ ngắn về ngày 20/10 để tặng cô giáo kính yêu, chúc …

Những câu thơ chúc 20/10 – ngày Phụ Nữ Việt Nam ý nghĩa nhất

  • Tác giả: misskick.vn
  • Ngày đăng: 07/03/2022
  • Đánh giá: 2.88 (166 vote)
  • Tóm tắt: Bài viết giúp bạn bỏ túi những lời thơ chúc ngày Phụ Nữ Việt Nam ý nghĩa nhất. Hãy gửi ngay bài thơ cho người phụ nữ bạn yêu thương nhé.
  • Nội Dung: Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến, đó là tình mẹ. Bạn đừng quên gửi lời yêu thương đến người phụ nữ đầu tiên và duy nhất yêu thương chúng ta Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời tới khi ta khôn …

Thơ Chế 20/10 ❤️ 1001 Bài Thơ Vui Nhộn, Bá Đạo Ngày 20/10

  • Tác giả: symbols.vn
  • Ngày đăng: 01/10/2023
  • Đánh giá: 2.77 (90 vote)
  • Tóm tắt: Những câu thơ hài và vui nhộn giúp ngày Phụ nữ Việt Nam thêm tiếng cười và sự vui vẻ. Ngoài thơ chế 20/10, Symbols.vn vẫn còn rất nhiều bài viết hay đang chờ …
  • Nội Dung: Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến, đó là tình mẹ. Bạn đừng quên gửi lời yêu thương đến người phụ nữ đầu tiên và duy nhất yêu thương chúng ta Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời tới khi ta khôn …

Những bài thơ hay về ngày 20/10

  • Tác giả: thdongtien.phoyen.edu.vn
  • Ngày đăng: 04/16/2022
  • Đánh giá: 2.66 (102 vote)
  • Tóm tắt: Bài thơ: tặng cô giáo ngày 20/10. Hôm nay dưới mái trường này. Trong tháng mười đó, có ngày hai mươi. Các cô duyên dáng xinh tươi. Diện áo dài …
  • Nội Dung: Mỗi chúng ta khi sinh ra trên Trái đất này đều được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến, đó là tình mẹ. Bạn đừng quên gửi lời yêu thương đến người phụ nữ đầu tiên và duy nhất yêu thương chúng ta Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời tới khi ta khôn …
Rất hay:  Gợi Ý Top 16 rằm tháng bảy cúng những gì [Quá Ok Luôn]

Thơ 20/10 – Chùm Thơ Chúc Mừng Ngày 20/10 Hay, Ý Nghĩa Và Dí Dỏm

  • Tác giả: thcshoangngan.thainguyen.edu.vn
  • Ngày đăng: 07/25/2022
  • Đánh giá: 2.52 (200 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ chúc mừng 20/10 này là sưu tầm của nhiều tác giả chứ … Anh) Chùm thơ hay viết về tình nghĩa vợ chồng Thơ Tặng 20-10: Phụ Nữ …
  • Nội Dung: Mùng tám rồi đến hai mươi Các bà các chị tươi cười như hoa Đàn ông rửa bát quét nhà Dọn dẹp trên dưới pha trà giúp cô Xong xuôi chuẩn bị mua đồ Phấn son váy đẹp đồng hồ ai phôn… Ai mà không có liệu hồn Ngẫm xem càng thấy bồn chồn ruột gan Cầu mong …

Tập Thơ Về Ngày 20/10 Tặng Mẹ, Vợ, Người Yêu Rất Nhân Văn

  • Tác giả: chieuta.com
  • Ngày đăng: 12/30/2022
  • Đánh giá: 2.48 (108 vote)
  • Tóm tắt: Blog ChieuTa.Com hôm nay xin gửi đến bạn những bài thơ dành tặng những người phụ nữ xung quanh ta. Những bài thơ chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 dưới đây …
  • Nội Dung: Tháng Mười với Mẹ của Tôi Không hoa nhưng Mẹ vẫn cười hồn nhiên Chẳng bao giờ Mẹ ngồi yên Vì con vì cháu, chỉ quên mỗi mình… Cả đời sống bởi chữ Tình Chỉ mong cuộc sống thanh bình an yên. Cháu con, râu, rể thảo hiền Dẫu no, dẫu đói bình yên cửa nhà …

10+ Bài thơ hay nhất, cực ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà

  • Tác giả: careerbuilder.vn
  • Ngày đăng: 04/25/2022
  • Đánh giá: 2.34 (183 vote)
  • Tóm tắt: Bài thơ hay, ý nghĩa về cô giáo, thầy giáo hay nhất. Top những bài thơ 20-11 tiểu học, mầm non thcs ngắn gọn tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt.
  • Nội Dung: Tháng Mười với Mẹ của Tôi Không hoa nhưng Mẹ vẫn cười hồn nhiên Chẳng bao giờ Mẹ ngồi yên Vì con vì cháu, chỉ quên mỗi mình… Cả đời sống bởi chữ Tình Chỉ mong cuộc sống thanh bình an yên. Cháu con, râu, rể thảo hiền Dẫu no, dẫu đói bình yên cửa nhà …

Chùm thơ chế vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

  • Tác giả: kyuc.net
  • Ngày đăng: 06/19/2022
  • Đánh giá: 2.18 (131 vote)
  • Tóm tắt: Vợ liền tròn mắt kêu ca: Ngày xưa biết thế …..lấy ba thằng chồng. Những bài thơ chế vui, hài hước về ngày phụ nữ Việt Nam 20 …
  • Nội Dung: Lời anh có hứa như không Hôm nay em quyết cho chồng một phen Việc nhà anh để mặc em Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà. … Thôi thôi anh biết rồi mà Từ nay xin hứa việc nhà anh lo Giờ xin em hãy tha cho Chứ ôm cột mãi ..mặt …

Top 14+ Thơ Chúc Vợ Ngày 20 Tháng 10 hay nhất

  • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
  • Ngày đăng: 10/22/2022
  • Đánh giá: 2.12 (129 vote)
  • Tóm tắt: Những Bài Thơ Hay Nhất Tặng Vợ Ngày 20/10 – Thi. 15 thg 10, 2013 · Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen. Nhung bai tho hay nhat tang vo ngay 20 …
  • Nội Dung: Lời anh có hứa như không Hôm nay em quyết cho chồng một phen Việc nhà anh để mặc em Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà. … Thôi thôi anh biết rồi mà Từ nay xin hứa việc nhà anh lo Giờ xin em hãy tha cho Chứ ôm cột mãi ..mặt …

Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam

  • Tác giả: iini.net
  • Ngày đăng: 08/01/2022
  • Đánh giá: 1.98 (79 vote)
  • Tóm tắt: Tuyển chọn thơ về ngày 20-10 hay, ý nghĩa gửi tặng Phụ Nữ Việt Nam · #01. (⇧). LỜI CHÚC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM – Thơ: Nguyễn Đình Huân · #02. (⇧) …
  • Nội Dung: Lời anh có hứa như không Hôm nay em quyết cho chồng một phen Việc nhà anh để mặc em Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà. … Thôi thôi anh biết rồi mà Từ nay xin hứa việc nhà anh lo Giờ xin em hãy tha cho Chứ ôm cột mãi ..mặt …

Top những bài thơ 20/10 tặng cô, tặng mẹ, tặng bạn gái hay nhất 2022

  • Tác giả: vietnammoi.vn
  • Ngày đăng: 03/02/2023
  • Đánh giá: 1.83 (110 vote)
  • Tóm tắt: Ngày Phụ nữ Việt Nam đã cận kề, hãy cùng tham khảo những bài thơ chúc mừng ngày 20/10 ý nghĩa trong bài viết sau để gửi đến những người phụ …
  • Nội Dung: Lời anh có hứa như không Hôm nay em quyết cho chồng một phen Việc nhà anh để mặc em Thì anh ôm mãi làm quen cột nhà. … Thôi thôi anh biết rồi mà Từ nay xin hứa việc nhà anh lo Giờ xin em hãy tha cho Chứ ôm cột mãi ..mặt …

[Tuyển tập] Bài Thơ Chúc Mừng 20/11 Ý Nghĩa Tặng Thầy Cô

  • Tác giả: muaban.net
  • Ngày đăng: 09/17/2022
  • Đánh giá: 1.88 (98 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ ngắn về thầy cô giáo ngày 20/11 bằng tiếng Anh … Tháng này mười một, về thăm cô-thầy … Làm sao quên những tháng ngày
  • Nội Dung: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”. Một tiếng thầy cất lên thật thân thương và thiêng liêng biết bao. Người thầy như ngọn đèn soi sáng ta những bước chập chững vào đời, dìu dắt ta trong quá trình trưởng thành. Những bài thơ 20/11 dành tặng thầy …

Tổng hợp những bài thơ hay về ngày 20 tháng 10

  • Tác giả: kynaforkids.vn
  • Ngày đăng: 06/28/2022
  • Đánh giá: 1.61 (69 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ tặng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 · #1 Tình thương của mẹ · #2 Bài thơ Mẹ ơi · #3 Người con yêu · #4 Quà 20/10 cho mẹ – Hoàng Minh …
  • Nội Dung: Những bài thơ hay về ngày 20 tháng 10 sẽ là món quà thiết thực, đầy ý nghĩa dành cho người phụ nữ thân yêu trong ngày này. Ắt hẳn không người phụ nữ nào là không thích những dòng thơ hay, độc đáo và chất chứa nhiều tình cảm. Vì vậy, đây được xem là …

30 bài thơ chúc mừng 20/10 ngắn gọn, hài hước hay nhất

  • Tác giả: voh.com.vn
  • Ngày đăng: 11/09/2022
  • Đánh giá: 1.6 (188 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ về 20/10 dưới đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng nửa kia của thế giới trong ngày đặc biệt này. 1.1 Mừng Ngày Phụ Nữ Việt …
  • Nội Dung: Xem thêm:Tổng hợp những bài thơ về vợ hay nhất, giúp bạn gửi gắm ngàn lời yêu thương cho người cùng chăn gốiChùm thơ hay về vẻ đẹp và thân phận người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến cũng như hiện đạiLắng đọng cảm xúc yêu thương, hạnh phúc, đau khổ, …