Rất Hay Top 10+ những câu thơ tình hay [Triệu View]

Tình yêu luôn là đề tài bất tận được khai thác triệt để của các nhà văn nhà thơ từ xưa đến nay. Những câu thơ tình yêu sẽ là cầu nối cho mối tình đẹp cho 2 người đồng thời thơ tình yêu sẽ giúp chúng ta bộc lộ được cảm xúc thật mà không bị lố giống như gửi tâm tình vào thơ. Sẽ thật là thiếu sót nếu cuộc sống ngọt ngào lãng mạn thiếu đi những vần thơ dành cho nhau.

Chính vì vậy Phong Reviews sẽ giúp bạn tổng hợp sưu tầm các bài thơ hay về tình yêu, thơ về tình yêu, thơ tình yêu hay, những câu thơ hay về tình yêu, thơ tình hay, những câu thơ tình yêu dễ thương, thơ tình yêu hạnh phúc, thơ ngôn tình, những bài thơ tình lãng mạn, những câu thơ hay về tình yêu ngắn gọn,…

Thơ hay về tình yêu

Tình yêu sẽ kết nối dễ hơn qua các vần thơ, thơ cảm xúc dễ dàng đi vào lòng người hơn bao giờ. Đừng bỏ qua tuyển tập thơ hay về tình yêu dưới đây nhé.

1. Em còn nhớ chăng – Hữu Thịnh

Ai đưa đò tình

Dạt vào bến lở

Còn lại mình anh

Gom từng mảnh vỡ

Tháo cả mái trời

Che không đủ ấm

Đội nghìn cơn mưa

Không nhòe kỷ niệm.

2. Có lần và chưa kịp – Nhật Hy

Có lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện

Có bài nhạc nghe chưa kịp nhớ

Có lời xin lỗi chưa kịp chấp nhận

Có lời yêu vẫn chưa kịp nói

Có lần em nói nhớ chưa kịp gặp nhau

Có lần hy vọng chưa kịp ngỡ ngàng.

3. Đông sang – Nguyễn Ánh Xuân

Đông về giẫm nát lá mùa thu

Ai ngang qua cửa, mùa đông về

Gió se hồn thu buồn lạnh lẽo

Cây trơ trọi lá ngắm đông sang.

tho-tinh-yeu-1

4. Không đề – Sưu tầm

Năm ấy trăng tròn, hoa vừa nử

Phố thị rực rỡ, cảnh nên thơ

Mơ màng ta ngẫm, tình dang dở

Rừng người đông đúc, mình bơ vơ.

5. Khi Nào? – DTieuPhung

Khi nào em định ghé qua?

Khi nào em hết “thì mà” với tôi?

Khi nào em nói yêu tôi?

Khi nào tôi hết những chờ mong em.

6. Không đề – Sưu tầm

Dưới chân em cỏ xác xơ

Nảy mầm những bình yên vụn vỡ

Em hồn nhiên lên đừng lo sợ

Ngày mai sẽ đẹp như ước mơ.

7. Anh xa em một nửa – Huy Cận

Anh ở nơi em cùng trời cuối đất

Em ở nơi anh cõi thực cõi mơ

Em ở đâu mà hồn anh lẩn quất

Nhớ thương em lòng ngẩn tự bao giờ.

8. Không đề – Sưu tầm

Người ta còn chưa nói

Thì chắc gì đã yêu

Thính bây giờ đầy rẫy

Đừng có ảo tưởng nhiều.

Nhất định phải tỉnh táo

Không được đớp lung tung

Thà ế đau ế đớn

Còn hơn khối đớp nhầm.

9. Bỉ Ngạn Hoa – Sưu tầm

Một ngàn năm chờ đợi cõi U Minh

Chút tình riêng gửi nhành hoa bỉ ngạn

Luyến lưu ai, đỏ Hoàng Tuyền mấy đoạn?

Thương người không thấy người, như lá chẳng thấy hoa.

Một chữ “Thương” lạc lõng trên Nại Hà

Chút tơ lòng rơi Vong Xuyên róc rách

Buồn thì không, nhưng lòng đau như cắt

Người chờ người, chờ đến phải chia xa

Thì đành thôi, ta cạn chén Mạnh Bà

Muốn quên hết nhưng lòng còn e sợ

Giữ được nhau cần biết bao duyên nợ

Người hứa rồi, mà Nguyệt Lão nỡ quên.

Đành ngày sau chẳng nhớ mặt, nhớ tên

Buông một khắc, xa đời đời kiếp kiếp.

  • Tham khảo: Top 15+ Bài thơ về mùa thu hay, lãng mạn, nổi tiếng nhất

Những câu thơ tình yêu dễ thương

1. Tôi yêu em – Puskin

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

2. Không đề – Sưu tầm

Bờ môi xinh be bé

Chỉ được nói lời hay

Em mà không nghe ấy

Thì tôi khóa lại ngay.

3. Quà gửi em – DTieuPhung

Thơ anh viết ít, chẳng nhiều

Chỉ là muốn tỏ vài điều với em

Cho dù chẳng có ai xem

Thì sao?

Anh viết cho em thôi mà.

tho-tinh-yeu-2

4. Nửa đêm – Phạm Thiên Thư

Thương em đốt thuốc

Đốm lửa hồng tay

Trong gian lều nhỏ

Lặng nghe gió bay.

5. Không đề – DTieuPhung

Trao em tôi trao hết tin yêu

Đổi lại xin em một buổi chiều

Ở ngay góc phố, mình thương ấy!

Xin hỏi em rằng, có còn yêu?

6. Không đề -TV

Anh thấy tình mình sao

Nắm trái hay phải

Em thấy tình mình phải

U ám chiếm trọn rồi.

Nửa sự thật không còn là sự thật

Và tình yêu không một nửa bao giờ…

7.

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi.

8.

Từ nay tôi đã có người

Có em đi đứng bên đời líu lo.

9.

Chỉ mình em thôi và chỉ một

Mình em ngự trị trái tim anh.

10.

Nếu đã hẹn biển cứ nằm im nhé!

Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về.

11.

Khi say một chén cũng say

Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên.

12.

Mây suốt đời chung tình với gió

Tôi suốt đời chỉ có mình em.

13.

Với em dù lắm chua cay

Tình yêu trước gió càng lay càng bền.

14.

Tình em là biển là mây núi

Là cả tình thương của đất trời.

Trứng rán cần mỡ

Bắp cần bơ

Yêu không cần cớ

Cần cậu cơ.

15.

Hoa cà màu tím

Hoa tulip màu xanh

Lẽ nào anh không biết

Có người thầm iu anh.

tho-tinh-yeu

16.

Có con mèo be be

Ở dưới gốc cây me

Này cái cậu cute

Làm người yêu tôi nhé.

17.

La bàn chỉ hướng bắc

Xong lại chỉ hướng nam

Tớ chỉ hương về cậu

Rất hay:  Bật Mí Top 19 không những mà còn [Hay Lắm Luôn]

Thứ khác từ không ham.

18.

” Và ước gì anh lại nói :

Hoa hồng màu đỏ

Hoa violet màu xanh

Có thể em không biết

Nhưng anh cũng yêu em.

19.

Anh là mây là gió

Em là nhành cỏ xanh

Anh ngắm nhìn trời rộng

Còn em chỉ ngắm anh.

20.

Anh vẽ bầu trời xanh

Em tổ hoa hồng đỏ

Lại đây em nói nhỏ

Em cực kì thích anh.

21.

Hoàng hôn thì màu tím

Nhưng em thích màu hồng

Tim em vẫn còn trong

Anh muốn chui vào không ?

  • Tham khảo: 50+ Bài thơ chúc Tết người thân, bạn bè, người yêu hay nhất

Thơ tình yêu hạnh phúc

1. Thương Mến Đầu Tiên – Xuân Diệu

Đêm thanh trời đất lắng nghênh tai

Em khẽ bên anh nói một lời

“Em mấy đêm rồi không ngủ được

Bởi vì em nghĩ đến anh thôi”

Tình yêu là bữa tiệc muôn ngon,

Là suối trong xanh tắm mát hồn,

Là gió trên buồm căng phấp phới,

Là mây thương mến ấp đầu non

Nhưng xa hơn cả mọi chân trời

Hạnh phúc đưa ta đến tuyệt vời,

Là lúc trời tình chao sát cánh

Hồn ta như thể én bay đôi .

Em ơi, đẹp nhất khi con suối

Mới phát nguyên ra được nửa vời,

Thương mến đầu tiên em chẳng ngủ

“Cũng vì em nghĩ đến anh thôi”.

2. Nói Cùng Anh – Xuân Quỳnh

Em biết đấy là điều đã cũ

Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:

Sự gắn bó giữa hai người xa lạ

Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn

Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi

Niềm đau đớn tưởng như vô tận

Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai

Người khác lại nói lời yêu thuở trước

Đời sống chẳng vô cùng, em biết

Câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu

Như không khí như màu xanh lá cỏ

Nhiều đến mức tưởng như chẳng có

Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em

Niềm vui sướng trong ta là có thật

Như chiếc áo trên tường như trang sách

Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa

Tình anh đối với em là xứ sở

Là bóng rợp trên con đường nắng lửa

Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:

Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng

Lòng tốt để duy trì sự sống

Cho con người thực sự Người hơn.

tho-tinh-yeu-4

3. Chạy Theo Hạnh Phúc – Hàn Mặc Tử

Rời đời ta thấy đời vui sao

Đầy cả say sưa với ngọt ngào…

Lúc ấy lòng ta như rạo rực

Bâng khuâng thèm uống rượu Quỳnh Dao

Ai ơi thèm lắm cái yêu đương

Của khách ngây thơ thường nhớ thương

Trong lúc tình xuân phơi phới động

Một mình đắm đuối với mùi hương

Đêm ấy mơ hoa ở dọc đàng

Say sưa ta đuổi bóng trăng đang

Vẩn vơ luồng gió như lưu luyến

Đem lại bên tai tiếng thở than

Ta mải mê man với ai tình

Với thần Hạnh phúc, cảnh hư vinh

Thân ta trải biết bao nguy hiểm

Rốt cuộc không ai hiểu được mình.

4. Anh Có Ước Gì Đâu – Sưu Tầm

Anh có ước gì đâu

Một ngôi nhà

Bão dừng sau cánh cửa

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại

Bên trong, chỉ có ấm áp, và em

Anh có ước gì đâu: Một tách cà phê

Một buổi sáng yên lành

Ta tất bật đón chào ngày mới

Hôm qua là điều đã lùi xa.

Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha

Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ

Đang chờ em là rau đầy một rổ

Bó hoa đang chờ cắm

Và một ngày bận rộn

Của anh.

Anh già rồi

Nên sẽ không thích kiêng khem

Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay

Đi lang thang đó đây

Vùi đầu vào việc làm

Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ

Và yêu em khi anh muốn.

Anh có ước gì đâu

Em ạ!

Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị

Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!

Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó

Hoặc vốn dĩ đã

Thơ ngôn tình

1.

Anh yêu em không hề bốc phét

Tình yêu dài một mét có dư

Anh yêu em không sợ đau khổ

Năm trong quan tài thò cổ ra yêu…

2.

Nếu mà không lấy được em,

Anh về đóng cửa cài đèn đi tu.

Tu mô cho em tu cùng,

May mà thành phật ở chung một chùa

3.

Đố ai nằm võng không đưa?

Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?

Đố ai quên được chữ tình?

Đố ai quên được bóng hình người yêu?

tho-tinh-yeu-0

4.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng.

Anh thề anh sẽ chẵng lông bông.

Quyết tâm làm nên công ty lớn.

Để sau này hỏi em có hối ko?

5.

Nếu ngày mai em lấy chồng

Anh thề uống cạn nước sông

Để thuyền hoa không qua được bến

Để kẻ sang ngang khỏi lấy được chồng.

6.

Thất tình mới biết yêu là khổ

Say tình mới biết khổ vì yêu

Thức đêm mới biết đêm dài

Yêu người mới

Những bài thơ tình lãng mạn

1.

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc

Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng

Khi gió về nép bên cạnh người ấy

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

2.

Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ

Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu

Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ

Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều?

Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái

Sao vô tình em để chiều rơi?

Chân cứ bước như còn bước mãi

Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!

tho-tinh-yeu-5

3.

Cô kia đứng cạnh hoa mai…

Dừng chân anh hỏi đôi câu chạnh lòng…

Xuân nay độ tuổi bao nhiêu…

Người yêu đã có hay còn cô đơn…

Rất hay:  Gợi Ý Top 10+ những đoạn văn hay về tình yêu [Triệu View]

4.

Anh về anh ốm tương tư

Anh về thân rũ dật dờ ngày đêm

Mong manh trút cạn nỗi niềm

Trái tim thổn thức có thêm bóng người.

5.

Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

Mận hỏi thì đào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

Những câu thơ hay về tình yêu ngắn gọn

1.

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc

Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng

Khi gió về nép bên cạnh người ấy

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

2.

Ngày ngày tháng tháng em thầm nhớ

Bóng dáng một người ở trong tim

Đêm đêm thao thức hoài trong ngóng

Nhớ bóng hình anh giấc chẳng yên.

tho-tinh-yeu-6

3.

“Không cần kiếp sau gặp lại

Chỉ mong đời này kết duyên

Thế gian duy nhất một chuyện

Nguyện nắm tay em.”

4.

Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái

Sao vô tình em để chiều rơi?

Chân cứ bước như còn bước mãi

Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!

5.

Anh về anh ốm tương tư

Anh về thân rũ dật dờ ngày đêm

Mong manh trút cạn nỗi niềm

Trái tim thổn thức có thêm bóng người.

6.

Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ

Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu

Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ

Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều?

7.

Anh ở phương này mãi nhớ nhung

Người em chốn nọ hiểu cho cùng?

Những lời vàng đá chưa ghi tạc

Mà chữ ân tình vội khắc chung.

8.

“Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng

Đem hết yêu thương gửi nắng vàng

Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại

Nắng tắt, mặc tôi đứng bẽ bàng.

Bài viết trên là tất cả tổng hợp và sưu tầm về thơ tình yêu hay, thơ ngôn tình, lãng mạn được yêu thích. Hy vọng những câu thơ đầy tình cảm sẽ mang đến trải nghiệm thăng hoa hơn cho bạn trong tình yêu với ai đó.

Nguồn: Sưu tầm

Top 15 những câu thơ tình hay viết bởi Cosy

Tổng hợp 20+ bài thơ tình mùa đông cực hay và lãng mạn

  • Tác giả: bachhoaxanh.com
  • Ngày đăng: 07/27/2022
  • Đánh giá: 4.74 (255 vote)
  • Tóm tắt: Mùa đông là cơ hội để các cặp đôi xích lại gần nhau. Những bài thơ hay và lãng mạn là cách để xóa tan cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông vô tình.
  • Nội Dung: Trên đây là tổng hợp 20+ bài thơ tình mùa đông cực hay và lãng mạn dành cho các cặp đôi mà Bách hóa XANH tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ bỏ túi thêm cho mình một bài thơ hay trong ngày đông sắp đến. Tham khảo thêm những bài thơ ngày Valentine hay dành …

TOP 91+ bài thơ tình lãng mạn hay nhất gửi người thương – The Coth

  • Tác giả: thecoth.com
  • Ngày đăng: 03/09/2023
  • Đánh giá: 4.56 (483 vote)
  • Tóm tắt: Để mang đến cho những trái tim đang yêu một chút tình bay bổng, THECOTH sưu tầm dành tặng bạn chùm thơ tình lãng mạn hay nhất dưới đây.
  • Nội Dung: Trên đây là tổng hợp 20+ bài thơ tình mùa đông cực hay và lãng mạn dành cho các cặp đôi mà Bách hóa XANH tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ bỏ túi thêm cho mình một bài thơ hay trong ngày đông sắp đến. Tham khảo thêm những bài thơ ngày Valentine hay dành …

Top 100 bài thơ tình yêu lãng mạn ngọt ngào nhất

  • Tác giả: elead.com.vn
  • Ngày đăng: 02/25/2023
  • Đánh giá: 4.32 (300 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ tình yêu chế hay nhất · 1.Hoa thơm, Hoa đẹp, Hoa vẫn tàn. · 2.Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn hết. · 3.Nếu 1 Mai Em Bỏ Theo Thằng Khác · 4.Miệng ta cười …
  • Nội Dung: Niềm vui trong tình yêu chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các thi sỹ. Thơ tình yêu vui mang đến nguồn động lực mạnh liệt cho mọi người trong cuộc sống. Đừng quên thể hiện sự vui vẻ của đôi lứa hạnh phúc bằng những bài thơ tình yêu vui mà chúng tôi …

Thơ Tình Yêu Ngắn Gọn ❤Những Câu Thơ Hay Về Tình Yêu

  • Tác giả: mythuatcongnghiepachau.edu.vn
  • Ngày đăng: 01/18/2023
  • Đánh giá: 3.99 (530 vote)
  • Tóm tắt: mythuatcongnghiepachau.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của nhung cau tho hay trong tinh yeu hi vọng nó sẽ hữu ích dành cho quý bạn …
  • Nội Dung: Tình yêu là một thứ tình cảm mà chẳng ai có thể đong đếm được, lúc thì ngọt ngào như đường, lúc thì đắng cay, buồn tủi. Tình yêu trong thơ cũng vậy đẹp đến lạ lùng, bạn càng đọc càng thấy yêu người đó hơn hoặc cũng là cách để giải tỏa tâm trạng. …

75 bài thơ thất tình 2 câu dành cho những người tổn thương trong tình yêu

  • Tác giả: voh.com.vn
  • Ngày đăng: 03/03/2023
  • Đánh giá: 3.98 (464 vote)
  • Tóm tắt: Có một cái tên, suốt đời sẽ nhớ. VOH default thumbnail. Cảm xúc trong em đã cạn. Hay là tình yêu đã hết hạn với anh! Yêu nhau 2 …
  • Nội Dung: Đơn phương là một loại tình yêu vô cùng đáng thương, đó là tình cảm của một người, cảm xúc chỉ tồn tại trong một người, đau buồn cũng chỉ có một người cảm nhận thấy. Tình yêu đơn phương dù có tồn tại hay không chắc có lẽ đối phương cũng chẳng mấy …

Tuyển tập Thơ tình Xuân Diệu Tổng hợp những bài thơ tình hay nhất của Xuân Diệu

  • Tác giả: download.vn
  • Ngày đăng: 09/13/2022
  • Đánh giá: 3.69 (228 vote)
  • Tóm tắt: Tiểu luận phê bình: Thanh niên với quốc văn (1945), Tiếng thơ (1951, 1954), Những bước đường tư tưởng của tôi (1958, hồi ký), Ba thi hào dân tộc (1959)… Ngoài …
  • Nội Dung: Mau lên chứ, vội vàng lên với chứEm, em ơi, tình non đã già rồiCon chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không …

50+ Bài thơ tình ngọt ngào hay nhất mọi thời đại!

  • Tác giả: bigvn.blog
  • Ngày đăng: 02/09/2023
  • Đánh giá: 3.5 (496 vote)
  • Tóm tắt: Bài thơ tình yêu “Tình đôi ta” … Giông bão cả bình yên. … Hôn cho bõ chao nghiêng. … Anh có thấy bao giờ? … Mỗi lần hé môi mềm. … Như chiếc lá màu xanh. Bài thơ …
  • Nội Dung: Mau lên chứ, vội vàng lên với chứEm, em ơi, tình non đã già rồiCon chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không …
Rất hay:  Bật Mí Top 22 những điều không nên làm sau khi quan hệ [Đánh Giá Cao]

Những Bài Thơ Tình Hay Nhất Của Nhà Thơ Xuân Diệu

  • Tác giả: sachhay24h.com
  • Ngày đăng: 08/03/2022
  • Đánh giá: 3.25 (384 vote)
  • Tóm tắt: Thơ tình Xuân Diệu – Tuyển tập những bài thơ tình hay nhất mọi thời đại của “Ông Hoàng Thơ Tình” Xuân Diệu, đây là những áng thơ nổi tiếng và tiêu biểu nhất …
  • Nội Dung: Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ. Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng; Không tỏ hay, yêu mến cũng là không, Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch. Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích, Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài. Sự thật ngày nay không thật đến …

Tuyển Tập 55+ Bài Thơ, Câu Thơ Thất Tình Ngắn Hay Nhất Mọi Thời Đại

  • Tác giả: chieuta.com
  • Ngày đăng: 09/11/2022
  • Đánh giá: 3.16 (422 vote)
  • Tóm tắt: Đỉnh điểm của một mối tình hạnh phúc chính là hôn nhân, ngược lại là sự chia ly trong hối tiếc. Cảm giác thiếu đi một hình bóng, mất đi dần những thối quen, làm …
  • Nội Dung: Chia tay chắc gì đã là hết tất cả, còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ đón bạn. Hãy xem những bài thơ thất tình hay nhất mọi thời đại ở trên như là một động lực vì ngoài bạn còn rất nhiều người cũng phải trải qua như bạn. Hãy mở lòng …

Thơ TÌNH YÊU đôi lứa lãng mạn & ngọt ngào nhất (tuyển tập)

  • Tác giả: thihuu.com
  • Ngày đăng: 04/24/2022
  • Đánh giá: 2.92 (191 vote)
  • Tóm tắt: Tuyển chọn những bài thơ tình yêu hay nhất. Thơ viết về tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, nhiều cảm xúc. Thơ tình ngọt ngào, sâu lắng dành cho ai đang yêu,..
  • Nội Dung: Chia tay chắc gì đã là hết tất cả, còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ đón bạn. Hãy xem những bài thơ thất tình hay nhất mọi thời đại ở trên như là một động lực vì ngoài bạn còn rất nhiều người cũng phải trải qua như bạn. Hãy mở lòng …

Những bài thơ hay nhất mọi thời đại

  • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
  • Ngày đăng: 09/23/2022
  • Đánh giá: 2.74 (192 vote)
  • Tóm tắt: Những bài thơ hay nhất mọi thời đại · nhung bai tho hay nhat moi thoi dai · Tho tinh ngan · Tho tinh bat hu · Cau tho hay ve tinh yeu · tho hay cuoc song · tho ve hoa …
  • Nội Dung: Người có chở hẹn về sông cũGom hết giùm tôi mấy ánh trăngĐể khói yêu thương mùa xanh nụCòn ở hồn tôi tuổi mong manhNgười chở mùa thu tôi vừa đỏLá vàng rơi rụng dưới chân chimHoa tay mười ngón đan thơ nhớLối viễn vọng chờ mong gót timTôi thả chiều …

Những bài thơ tình yêu lãng mạn, nồng nàn, cảm động rơi nước mắt

  • Tác giả: tapchianhdep.com
  • Ngày đăng: 08/18/2022
  • Đánh giá: 2.64 (129 vote)
  • Tóm tắt: Của anh. Anh già rồi. Nên sẽ không thích kiêng khem. Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay. Đi lang thang đó đây
  • Nội Dung: Người có chở hẹn về sông cũGom hết giùm tôi mấy ánh trăngĐể khói yêu thương mùa xanh nụCòn ở hồn tôi tuổi mong manhNgười chở mùa thu tôi vừa đỏLá vàng rơi rụng dưới chân chimHoa tay mười ngón đan thơ nhớLối viễn vọng chờ mong gót timTôi thả chiều …

[Trọn bộ] Những bài thơ tình hay nhất thế kỉ đi cùng năm tháng

  • Tác giả: nhandaovadoisong.com.vn
  • Ngày đăng: 11/23/2022
  • Đánh giá: 2.52 (180 vote)
  • Tóm tắt: #Những bài thơ tình hay nhất thế kỉ XXI · TÔI YÊU EM · TRIỆU BÔNG HỒNG · CÓ MỘT NGƯỜI · THẾ LÀ ANH ĐI · EM HỎI ANH NÀY · TỰA VÀO VAI ANH · CẦN MỘT AI ĐÓ TRONG ĐỜI.
  • Nội Dung: Người có chở hẹn về sông cũGom hết giùm tôi mấy ánh trăngĐể khói yêu thương mùa xanh nụCòn ở hồn tôi tuổi mong manhNgười chở mùa thu tôi vừa đỏLá vàng rơi rụng dưới chân chimHoa tay mười ngón đan thơ nhớLối viễn vọng chờ mong gót timTôi thả chiều …

Top bài thơ hay về tình yêu cực ngọt ngào, lãng mạn

  • Tác giả: tailieu.com
  • Ngày đăng: 02/27/2023
  • Đánh giá: 2.56 (78 vote)
  • Tóm tắt: Xuân sang, mai nở nụ cười, Em thêm tuổi mới xinh tươi cành đào. Tỏ tình tia nắng lao xao. Thương em gởi nắng xuân vào trong tim! Bài thơ …
  • Nội Dung: Để nói hộ nỗi lòng của những người trong cuộc, để điểm chút gia vị cho tình yêu của bạn thêm mặn nồng, tha thiết, chúng tôi sưu tầm dành tặng những trái tim đã yêu, đang yêu hay đang vội vã đi tìm một nửa của riêng mình những bài thơ tình yêu hay …

Những bài thơ hay và lãng mạn nhất về tình yêu

  • Tác giả: reader.com.vn
  • Ngày đăng: 12/01/2022
  • Đánh giá: 2.35 (169 vote)
  • Tóm tắt: 1. Sóng – Xuân Quỳnh · 2. Biển – Xuân Diệu · 3. Tôi yêu em – Puskin · 4. Thuyền và biển – Xuân Quỳnh · 5. Tương tư – Nguyễn Bính · 6. Em bảo anh đi đi – Silva …
  • Nội Dung: Để nói hộ nỗi lòng của những người trong cuộc, để điểm chút gia vị cho tình yêu của bạn thêm mặn nồng, tha thiết, chúng tôi sưu tầm dành tặng những trái tim đã yêu, đang yêu hay đang vội vã đi tìm một nửa của riêng mình những bài thơ tình yêu hay …